Trong cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày mỗi một giờ trôi qua. Cũng như mỗi một con người trên trái đất này, trong mỗi giờ, khắc đó sẽ xảy ra biết bao biến cố. Buồn, vui, hờn giận....
Cha ơi. Cha ở non cao. Rẽ mây nhìn xuống. Trần gian muộn phiền. Con nay bất hiếu lỗi lầm. Cúi xin Cha Mẹ rộng lòng thứ tha. Cha Mẹ tạo phúc biển trời. Cho con có được ấm no...
Hà Nội ngày 1/1/2013 Pháp này Đức Phật trao tay. Cho con có được Trí cao ngút trời. Đầu tiên Trí tuệ tinh thông. Còn sau, sau nữa. Đức cao để đời. Phúc Đức này để tạo phước muôn dân....