VANG

Hà Nội, lúc 01h 48ph ngày 10/ 06/ 2021
Hỡi hỡi trời hỡi đất. Hòa quyện dòng máu nóng. Tri tâm nương tri tâm. Tri Đức Trí Tài hồn. Hồn sông nước non xa. Mây ngàn gió gió núi. Tâm nguyện gởi thênh thênh. Bạn hỡi bạn hồn quê… Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
VANG
Hà Nội, lúc 11h 06ph ngày 08/ 06/ 2021
Tổ Quốc gọi chung sức
Toàn dân kết kết đoàn
Vì Tổ Quốc quên thân
Kết đoàn vang vang khúc
Mọi mặt trận xông pha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
NẮNG
Hà Nội, lúc 19h ngày 07/ 06/ 2021
Cơn mưa đời thẫm giọt
Giọt lăn giọt chơi vơi
U hồn dòng thảng thốt
Xào xạc đời lao xao
Mẹ quàng vai áo tơi
Cha gồng gánh trĩu nặng
U hồn đời thảng thốt
Mải mốt đời mênh mênh
Chất chứa mặn mặn chát
Áo tơi vệt vệt lăn
Lội ngược dòng thác đổ
Bấu chân trần chạy lăn
Cha ơi Cha con gọi
Gọi thênh thênh Đất Trời
Mẹ ơi Mẹ con kêu
Bạt ngàn hồn sông nước
Phương Nam quê hương Việt
Bầu trời xanh xanh trong
Miền quê kêu thảng thốt
Vang vọng lời Cha gọi
Hồ Chí Minh rực rỡ
Tên Vàng gọi Quang Vinh
Cha hỡi Cha đất trời
Loạn lạc vòng chuyển lay
Gió cứ dội phong ba
Nắng chang chang buốt rát
Còng lưng đời mải miết
Giọt mặn chát bờ mi
Cha hỡi Cha con kêu
Trời trời đất đất hỡi
Mẹ về gió ô cửa
Ô cửa chiều giọt lăn
Con vẫn đây vẫn gọi
U hồn đời thảng thốt
Mải miết hồn liêu xiêu
Mẹ về gió ô cửa
Ô cửa đời lao xao
Mẹ che giông buốt rát
Cha đơm đọt mênh mênh
Con thuyền nan bé dại
Mảnh khuyết đời bủa giăng
Bao công sức dân lành
Nắm tay xoè tay nắm
Yêu thương trọn ân nghĩa
Đều máu thịt Việt Nam
Mỗi bước chân liêu xiêu
Tổ Quốc gọi chung sức
Toàn dân kết kết đoàn
Dịch bệnh dịch trinh chiến
Vết xe lăn hoảng hốt
Chẳng nguôi ngoai ý chí
Vì Tổ Quốc quên thân
Kết đoàn vang vang khúc
Mọi mặt trận xông pha
Cha hỡi Cha ngoài kia
Phương Nam bờ môi thẫm
Ánh trăng nồng chiếu rọi
Ấm áp gọi Phương Nam
Bữa mai trời lặng gió
Đời an bình xiết tay
Mọi nguy nan thảng thốt
Con gió nhẹ nhẹ lay
Mẹ về ô cửa nhỏ
Lao xao chiều lao xao
Con biên thơ gởi nhớ
Dòng ngân lặng lặng Cha
Vẫn vai gày Cha đặt
Quảy gánh hồn ru mơ
Cha hỡi Cha ngoài kia
Thế gian đời cuồng xoay
Nam Mô gió núi mây ngàn
Thênh thênh chiếu trải ngân hà quăng sao
Nam Mô níu đợi níu mong
Ô cửa lay nhẹ Mẹ về ru êm
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook