Cha về gõ cửa đông
Mẹ choàng khăn áo gió
Nàng Bân may thầm thì
Khúc đặng khúc nhớ ân
Cuộn chỉ đời dòng chảy
Miên man nỗi ưu phiền
Thay ta nàng đan áo
May chỉ hồng trăng sao
Ru tang bồng nhân thế
Cõi thiên thai mây vờn
Hạc trắng bày tung tăng
Có thể gởi yêu thương
Cho ta lời thầm thì
Cha ơi con lang thang
Phiêu diêu chặng phong trần
Mẹ hỡi nỗi nỗi nhớ
Ngân hà kết vòng quay
Nàng thay ta may áo
Chiếc áo mảnh nặng ân
Gởi trọn tâm trọn nguyện
Bình an đời an yên
Nàng thay ta may áo…
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.
( Gánh nặng hời hời ơi chát chát. Thay thay ta may áo Nàng ơi. Chỉ có thể trọn tâm trọn nguyện. Thấu thấu chăng Tiên Tổ hời ơi…
Nợ trời nợ đất nàng ơi. Gánh nặng hời sao sao có thể. Nàng nàng ơi đan áo nặng ân… Hời trời hời đất hời Tổ Tông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).
Bình luận Facebook