Hà Nội, lúc 00h 04ph ngày 16/ 11/ 2021
( THỂ THỂ NAO NGÓ LƠ… ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
HỠI HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐẤT VIỆT
HỜI GIANG SƠN GẤM VÓC TỔ TÔNG
HỜI AN NAM QUỐC THỂ GIỐNG NÒI
HỠI VUA HÙNG CHA AN DƯƠNG DỰNG NƯỚC
LỊCH SỬ TỪ NGÀN ĐỜI VĂN HIẾN
MÃI LƯU TRUYỀN BẤT DIỆT VIỆT NAM
HỜI LINH THIÊNG TRỐNG VANG CỔNG TRỜI
HỜI THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG GIÓ MÂY
HỜI LIỆT TỔ LIỆT TÔNG XÃ TẮC
UY QUYỀN GIỐNG NÒI BẤT TỬ TRUYỀN NHÂN
HỜI THỈNH NGUYỆN CỔNG TRỜI DONG TRỐNG
THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG LỬA RỤI AN NAM
BỮA NAY HỜI BỮA QUA LOẠN LOẠN
NGẠ QUỈ MA VƯƠNG HOÁN THÂY ĐỜI
HỜI TRỐNG DONG THANH ĐAO BẤT TỬ
TIA LỬA TRỜI HOÁN CHUYỂN CUNG NGHÊNH
QUYỀN NĂNG TRỜI THẪM LẠNH MA VƯƠNG
NGẠ QUỈ THÂY MA ĐỜI LOẠN LOẠN
HỜI CUNG NGHÊNH OÁN THAN THAN OÁN
NGẠ QUỈ THÂY MA NHUỘM HỒN OAN
NAM MÔ XÃ TẮC TỔ TÔNG
TRỐNG TRỜI ĐAO LỬA NGẠ QUỈ THÂY MA
NAM MÔ LIỆT TỔ LIỆT TÔNG
AN NAM QUỐC THỂ BẤT DIỆT HUYỀN TÔNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Cho con về thăm lại
Bến đò xưa quán cũ
Liêu xiêu hồn canh ba
Canh bạc người nghiêng ngả
Thỉnh hỡi Mẹ hỡi Cha
Con bóng Cha tỏa mát
Mẹ Quan Âm dẫn lối
Cha đưa đường chỉ dạy
Vẫn đó vẫn nguyên vẹn
Linh hồn trọn tri lương
Chẳng tham tàn phú quí
Vinh hoa đổi thay đời
Quyền năng trao vẹn giữ
Nghiêng bóng tỏa Bồ Đề
Đức Phật Cha Mâu Ni
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *