Hà Nội, lúc 00h 10ph ngày 13/ 01/ 2022
Con về gõ cửa trùng dương
Ranh giới Tam Tòa ngã quỉ ma vương
Con về gõ cửa lâm môn
Hào quang rực rỡ ánh đèn
ảo buông
Gõ cánh cửa Tam Tòa Quốc Mẫu
Mẹ Mẫu Nghi soi sáng dặm trường
Con về gõ cửa lâm môn
Ranh giới sai đúng ân tình ân sanh
Gõ cánh cửa tri tâm buốt rát
Gõ linh hồn ánh chớp ma vương
Đặt bàn tay con tim nhức nhối
Máu máu đỏ liền da cứa mảnh
Mẹ Mẹ ơi Tam Giới Luân Hồi
Ân sanh Trời vòng xoáy tội sanh
Chất chứa nghẹn tri lương thẫm đỏ
Giọt máu đào thẫm thẫm chông chênh
Tam Giới đâu phải nơi xa
Tam Giới trong lòng mỗi chúng ta
Ai đi xa cũng nhớ về quê Mẹ
Đứa con nào rồi khôn lớn
cũng ngẫm trọn tình Cha
Củ sắn lụi bông vàng trĩu nặng
Bao chiến công Oai Hùng
Ghi dấu Non Sông
Giọt máu đào kêu tên Lịch Sử
Thẫm thẫm đỏ Bất Diệt Ông Cha
Con về gõ cửa trùng dương
Trập trùng gió hú đêm gày
lao xao
Ô cửa trời Mẹ khoác áo mây
Áo mây áo gió tơ trời
Mẹ đan
Sương giăng lặng buông màn
che khuất
Phủ Tam Tòa phủ kín nhân sanh
Hỡi hỡi Trời hỡi Đất
trùng dương
Con về gõ cửa lâm môn
Ba Mươi Sáu Tòa Chúa Bói oai linh
Chúa Mẹ Ngài ngự non xa
Ban cho cảnh sắc thơ ca hữu tình
Nhân gian đời mê mải mải mê
Nhuộm chàm đen dấu tích Hiền Lương
Hỡi hỡi Trời hỡi Đất hời nhân sanh
Phủ Dày một chốn Linh Thiêng
nghiêng mình bái lạy Mẹ Cha Cửu Trùng
Mẹ là Mẹ của muôn dân trăm họ
Thương chúng sanh lầm than Mẹ giáng trần
Mẹ cũng trải qua nghiệp đời oan trái
Giúp muôn dân thoát khỏi lầm than
Trọn nghĩa vẹn tình Mẹ về bên Tiên Tổ
Tỏa bóng mát chở che cho bách gia trăm họ
ân sanh đời bóng Mẹ hiền lương
Nam Mô con gởi mây ngàn
Thênh thênh chiếu trải Tam Tòa nghiêm minh
( Mẹ ơi con nhớ Mẹ khôn cùng
Đêm nay và cả vạn ngàn đêm sâu nữa
Bóng Mẹ nghiêm minh soi sáng dặm trường… )
Nam Mô Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Tam Tòa Nam Mô
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Mẹ Quan Âm Nam Hải
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Vô Lượng Vô Lượng Phật Bà Quán Thế Âm.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *