Hà Nội, lúc 12h 26ph ngày 26/ 01/ 2022
Đại Ngàn ơi con lại trở về
Úp mặt sông quê êm êm dòng chảy
Đại Ngàn ơi vi vu gió hú
Khúc ru ngân khúc địu
Ầu ơ
Gió khe khẽ quạt nan đưa đẩy
Sóng sánh trào vỗ nhịp
Sông quê
Quê Hương ơi sữa Mẹ bầu bí
Đất nước ơi Tổ Quốc Hùng Thiêng
Con lại về cho dòng ngân chảy
Mẹ hát ru ru khúc
Sông quê
Con lại về gió núi Đại Ngàn
Bất khuất Tiên Tổ Oai Hùng Cha Ông
Về bên Cha ví dầu đặng nhớ
Sóng sánh đời đưa đẩy
thuyền nan
Có chi mô đặng ngân ví dặm
Ngày lên đường tay nắm
lời Cha
Tóc mây bện Mẹ đan
Mẹ nhớ
Chặng hành trình thẫm thẫm
cam go
Nẻo mô về khăn quàng mây gió
Níu chông chênh níu gió
thẫm đau
Đại Ngàn ơi con lại trở về
Sông quê nghèo khúc ngân
khúc đặng
Nhói nhói đau thẫm thẫm
chông chênh
Ngày ra đi vai gày quảy gánh
Gánh trầm cay chát nghẹn
thế nhân
Khóm tre ngà Cha chăm vun xới
Cây bút mảnh Cha vót
quạt đan
Ba lô thẫm ân tình ân nghĩa
Nặng ân sanh thẫm trọn
yêu thương
Con lại về Đại Ngàn gió hú
Quạt quạt đan Mẹ hát
Mẹ ngân
Vẫn đây đó thì thầm câu kể
Ban trắng đèo thảng thốt đua bông
Nghiêng sắc thắm rừng núi non cao
Ríu rít ca Mai Vàng nở rộm
Phương phương nao bóng bóng
Nhân Sanh
Bóng Đại Ngàn gió hú nơi nao
Chặng chông gai chặng xa nhức nhối
Tựa Đại Ngàn tựa bóng thương thương
Nam Mô con gởi mây ngàn
Thênh thênh chiếu trải la đà
thênh thênh…
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Tam Toà Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *