SỨ MỆNH CHẲNG CÓ GÌ LÀ
CAO XA
SỨ MỆNH NGỰ CHÍNH TÂM HỒN
MỖI CHÚNG TA
AI ĐI XA CŨNG NGẪM VỀ QUÊ MẸ
ĐỨA CON NÀO
RỒI KHÔN LỚN
CŨNG NGẪM VỀ TÌNH CHA
BÁT CANH NÓNG TRỌN VẸN
ÂN NGHĨA
CHÉN TRÀ NỒNG RU MÁT
ẦU Ơ…
NAM MÔ TIÊN TỔ GIANG SƠN VIỆT.
ẦU
Hà Nội, lúc 00h 43ph ngày 16/ 04/ 2022
Khắc tên hồn Bất Tử
Tiên Tổ Việt Nam tôi
Quê hương tôi bài ca lưu dấu
Trọn vẹn ơn tình rau đắng canh chua
Bát cơm nóng nghĩa ơn sâu lặng
Miền Trung du gió hú mây vờn
Quê hương tôi sâu lặng ví dầu
Bóng nghiêng che quạt mát ầu ơ
Miền quê nghèo dẻo đất Mẹ ru
Ngân vang khúc giao mùa tay nắm
Con đi xa chân trời góc bể
Ví dầu thương lắm xiết chặt ầu ơ
Con ơi lặng lặng trưa hè
Mẹ đan quạt mát ru hời con thương
Khắc bất tử non sông gấm vóc
Đặt bàn tay nhức nhối gọi tên
Anh ở lại nơi đèo gió hú
Quạt mát đan rừng cọ vi vu
Đan nỗi nhớ ví dầu làng xóm
Ân nghĩa quê nhà Mẹ hát ầu ơ
Con đi xa ví dầu Mẹ đặng
Tay tay nắm xiết chặt ầu ơ…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô ngân chiếu ví dầu Đức Mẹ Quán Thế Âm.
MẸ ƠI
CON NHỚ MẸ KHÔN CÙNG
ĐÊM NAY

CẢ VẠN NGÀN ĐÊM SÂU NỮA

MẸ VỀ Ô CỬA LAY LAY
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *