Tôi muốn khép lại chặng đường đã qua
những ồn ào nhốn nháo ngoài kia
những xao xác ồ ạt buông thả
muốn quên muốn nhớ muốn buông
buông ảo
để thanh tịnh an yên chốn hành trình
Năm xưa cũ năm qua ảo diệu
hành trình tôi đi là tri tâm con tim buốt rát
là quên là lãng là ngơ ngác
và để là gì:
là sự thử thách
thử thách này chẳng phải cho tôi
năm xưa đó tôi cứ ngỡ rằng THẾ GIỚI TAY CHẲNG CHẠM MẮT CHẲNG NHÌN LIỆT TỔ LIỆT TÔNG xoá trí nhớ tôi mà thử thách tôi
những ngỡ ngàng đó cho tôi thức tỉnh
sự thử thách lại không dành cho tôi
mà lại dành cho những con người tôi đã gặp đã ở cạnh bên tôi trong mỗi khoảng lặng HÀNH TRÌNH
tôi vẫn sẽ mãi là tôi
vẫn sẽ mãi rạch ròi phân định
vẫn sẽ LẶNG sẽ LUI
cho tới giây phút cuối
ÔNG TRỜI LUÔN CÓ MẮT
sẽ phải có PHÁP QUYỀN NGHIÊM MINH
và tôi vẫn luôn HÀNH TRÌNH NGHIÊM MINH cùng những gì tôi đã có ÂN SỦNG KIM BÀI
( bản thân tôi chưa bao giờ có tư tưởng để cho sự lọc lừa dối gạt VINH QUANG hả hê )
sợ nhất khi thức tỉnh sau những tháng ngày ngơ ngác để bừng tỉnh lại thấy đâu đó một câu chữ xiên xỏ chát chúa mắng đời chửi người…
và nói chung tôi chẳng thanh tao hơn ai chẳng ĐẠO HẠNH TU HÀNH GIỚI LUẬT UYÊN BÁC vậy nên tôi luôn tự biết bản thân đứng ở đâu để biết TỈNH hay MƠ ẢO TẶNG KHEN rồi lại ngã nhào oán hận.
Kính thưa Bác NamNguyen: TÂM LINH PHẬT PHÁP trước kia do đầu óc Thầy ngơ ngẩn vậy nên mọi sự đều thông qua Bác và nhân viên lập fb giữ mật khẩu nắm giữ mọi thông tin trang TÂM LINH PHẬT PHÁP… Bạn bè fb TÂM LINH PHẬT PHÁP thầy cũng không biết ai mà kết bạn hay giao du, đã từ lâu đối với thầy thế giới đời ngoài kia tung ảo thầy không màng không liên quan… trong tâm trí thầy chỉ cần một nhành hoa đẹp một bóng dáng SAO VÀNG NĂM CÁNH một câu chữ dí dỏm lời phân tích thẳm sâu một đôi mắt xoe tròn ngơ ngác… đó là hạnh phúc…
vậy nên sau đây thầy xin phép Bác được DỪNG LẠI tại trang fb TÂM LINH PHẬT PHÁP: – ( NHỮNG NGÀY QUA SỰ VIỆC ĐAU XÓT NGOÀI KIA DÙ KHÔNG LIÊN QUAN TỚI THẦY NHƯNG LẠI LÀ NHỮNG THÁNG NGÀY LÀM THẦY RẤT ĐAU LÒNG… ).
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *