Hà Nội, lúc 14h 44ph ngày 17/ 04/ 2024
Ru em bữa nay đời
Hoàng hôn đổ chang chang
Cằn khô giọt chát mặn
Nhức nhối áo tơi mảnh
Mưu sinh nạn đời ơi
Ru em bữa nay chiều
Chát mặn hạt cằn khô
Khốc liệt dội dân lành
Mưu sinh nặng mưu sinh
Gió hỡi gió êm êm
Ru mát võng trưa hè
Trăng thanh vầng lấp ló
Mặt trời ông dấu nắng
Tưới mát cơn gió nhẹ
Tí tách giọt tí tách
Cằn khô cơn chát mặn
Thẫm thẫm mảnh đất Mẹ
Đất Mẹ Việt phù sa
Cơn mưa gột rửa mặn
Mồ hôi nặng oằn gánh
Dân lành nặng mưu sinh
Gió hỡi gió ru êm
Cầu vồng kết nối nhịp
Bình minh lên lấp lánh
Giọt chát mặn mưu sanh
Giọt oằn gánh cam go
Nụ cười vui lấp lánh
Đón gió nhẹ ru êm
Đón bình minh tí tách
Hoàng hôn chiều tưới mát
Cằn khô nạn cằn khô
Cầu vồng nối bắc nhịp
Chát mặn nạn lui xa
Ruộng đồng vui trảy hội
Ánh ban mai ấm no
An bình lại trở về
Lấp lánh giọt mưu sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
HỠI
Có bóng chiều hoàng hôn buông thảng
con lặng về lặng nhớ rặng ngân
đu đưa câu hát ru hò
vòng ngân linh chiếu Liệt Tổ Liệt Tông
Cha hỡi Cha ngoài kia
nạn dân lành áo vải
cằn khô mảnh đất Việt
mưu cầu nạn mưu sanh
con gởi Cha bóng ngả
hoàng hôn đổ chang chang
nạn dân lành chát chúa
Cha hỡi Cha dòng ngân…
Nam Mô chuông gõ sa bà
Linh chiếu đất Mẹ bóng ngả chở che
Nam Mô linh chiếu sa bà
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.
LẶNG
Hà Nội, lúc 00h 14ph ngày 14/ 04 2024
Thơ con viết sương giăng ô cửa
Thơ con biên nhắc nhớ dòng ngân
Con gởi người canh khuya
Đèn dầu giọt le lói
Con gởi người khung cửi
Nguyệt cầm gảy khúc vang
Nguyệt cầm hỡi đàn ơi buông sáo nhẹ
Rúc rích thanh âm gợi cõi xa
Nguyệt cầm ngân khúc gảy khúc đan
Giọt nhắc nhớ thanh âm vang vọng
Con gởi người canh thâu
Đèn trời sao lấp ló
Vì sao xa thăm thẳm
Nhức nhói cõi đời ơi
Kiếp nạn ngoài kia buông dội
Tội dân lành áo vải áo tơi
Con gởi người canh thâu
Bán nước phù vinh khoác
Phù điêu trạm trổ khắc
Vinh danh đất Mẹ ơi
Con gởi người buông lặng
Loạn ảo chớp trống rung
Gõ cánh cổng địa linh chiêm bái
Thiên linh cõi trời linh chiếu lầm than
Con gởi người canh thâu…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
NGÂN
Hà Nội, lúc 18h 32ph ngày 16/ 04/ 2024
Chuông ngân rung muôn chốn
Chốn Sa Bà huyền năng
Gọi thiên linh chiêm bái
Cánh cổng mở rung chuông
Gọi Sa Bà vạn nẻo
Nẻo trập trùng gió mây
Vòng xoay thiên linh chiếu
Sa Bà cõi huyền năng
Với tay treo chuông gió
Nguyện cầu Đấng Tối Cao
Cha Mẹ trời linh chiếu
Tiên Tổ cõi hùng thiêng
Nạn trầm cay áo vải
Dân lành tội tội đau
Khô cằn mảnh đất Việt
Bóng chấp chới mưu sinh
Con gọi trời kêu than
Bóng linh chiếu Tổ Tông
Oai hùng thẫm thẫm đỏ
Đất Mẹ Việt kiên cường
Con gọi Cha huyền tông
Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Vòng chuyển xoay sa bà
Linh chiếu hồn quốc thể
An Nam Việt linh chiếu
Hỡi hồn thiêng Tiên Tổ anh linh
Lịch sử từ ngàn đời văn hiến
Mãi vang danh bốn bể năm châu
Chuyển xoay vòng linh chiếu
Cằn khô dội cằn khô
Con gọi Mẹ gọi Cha muôn cõi
Bóng anh linh chiếu rọi phương xa
Gọi mưa giông tưới mát ruộng đồng
Gọi cằn khô lui lụi sớm hôm
Cánh thơ bay dòng ngân
Con gởi lời linh chiếu
Nam Mô chuông gõ sa bà
Anh linh chiếu rọi đất Mẹ cằn khô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *