SẮC MƠ

SẮC MƠ
Hà Nội, lúc 21h 28ph ngày 29/6/2017

Tigon hỡi. Sắc tím đợi chờ

Ngát trời. Sắc tím Tigon.

Cánh mỏng nhẹ. Tigon mạnh hỡi

Tigon gieo thương. Gieo nhớ

Đợi. Ngóng trông.

Trời thương yêu. Trời thương mơ nhớ

Mơ Bằng lăng tím. Thoảng Tigon.

Mơ nhớ. Nhớ mơ. Trời dịu ngọt

Tím bằng lăng. Ơi tím cả trời thương.

Sắc Tigon. Tím yêu mơ nhớ

Dịu nhẹ nồng. Mơ thoáng. Nhẹ Tigon.

Cả trời thương. Cả trời yêu dịu ngọt

Sắc Tigon. Sắc tím. Mơ nồng.

Mơ cuộc đời. Nhẹ an bình. Thoảng Tigon

Trời yêu thương. Trời yêu mơ nhớ.

Mơ trời tím. Bằng lăng nhẹ cánh

Mong manh nhẹ. Hỡi tím trời Tigon.

Sắc hoa yêu. Mỏng manh nhẹ trước gió

Đung đưa cánh. Thoảng rung rinh

Khoe sắc nắng. Bướm vờn nhẹ đậu

Chim non nhỏ. Khẽ nghiêng líu hót

Mặt trời tưng bừng. Rọi nắng sớm

Bình minh bừng tỉnh. Lấp lánh sương

Sương rơi nhẹ. Long lanh cánh

Tigon tím. Mỏng nhẹ yêu thương

Cho cả trời mơ. Trời nhớ tím

Tím sắc nồng. Tím gợi nhớ. Tigon.

Hè ơi. Mùa đổ nắng. Ông Mặt Trời rực chiếu

Cho tím trời mơ nhớ. Mùa Tuổi Hồng mơ yêu

Yêu Bằng lăng rực tím. Tím ngát trời Tigon…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Ảnh: sưu tầm)

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *