CANH

Thơ con viết sương giăng buông lặng ô cửa trời gió đặng xa ngân
Thơ con biên dòng ngân khúc lặng…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
CANH
Hà Nội, lúc 02h 34ph ngày 21/ 06/ 2026
canh ba gõ khuyết mảnh u hồn ngõ cửa đời u uất tà canh điểm danh chỉ điểm truất hồn ngã cửa âm tào ngạ quỉ đưa thây
canh ba gõ cửa u hồn nguyệt chầu khuyết mảnh u hồn đưa chân tà canh án chỉ án binh điểm thây gõ cửa nguyệt chầu đón đưa
canh ba gõ cửa u hồn tàn thây tật bệnh thói đời quỉ tha địa linh linh chiếu nguyệt chầu án án chư hầu nghiên án tà vương
canh ba gõ cửa u hồn
nam mô nam mô nam mô án thiết diện chư hầu thiết diện ngạ quỉ ấn chiếu nguyệt chầu ấn chiếu
nam mô nam mô nam mô địa linh án chiếu án binh ngạ quỉ u hồn án chiếu chiếu linh
nam mô nam mô nam mô ngạ quỉ u hồn nguyệt chầu quăng võng u hồn án binh
nam mô nam mô nam mô tàn canh gió lạnh u hồn canh ba gõ gõ ngạ quỉ võng giăng
nam mô nam mô nam mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *