LẶNG

Viết cho bạn lại viết cho ta
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
LẶNG
Hà Nội, lúc 15h 07ph ngày 20/ 08/ 2026
Ta về trong chiêm bao để thấy hồn vương vất thế gian cười ảo ảnh vòng quay xoáy cầu mưu…
Ta vỡ òa khoảnh khắc thinh không bóng mơ hồn hiện thực bóng vô tình thế gian cười điên đảo…
Ta về trong thinh không tĩnh lặng hồn vương vất thế giới đời ảo ảnh thị phi đời trầm cay…
nốt nhạc đời đời ai vòng quay đời điên đảo thị phi vòng trói buộc điên đảo hồn đảo điên…
Ta về trong thinh không vương vất hồn tĩnh lặng…
HÃY CỨ ĐỂ CHO LUÂN HỒI TÌM KIẾM
NHÂN QUẢ KIA MINH XÉT THẾ SỰ ĐỜI
Ta về trong thinh không
để thấy hồn vương vất
thế gian cười chao đảo
thế sự đời đảo điên…
QUỈ MA CHẲNG ĐÂU XA
CHÍNH TÂM HỒN: – ( VẤY BẨN ).
ĐỐ KỊ
HẰN HỌC
CHÍNH LÀ MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC LÀM CHO TÂM HỒN NHÂN CÁCH MỖI MỘT CON NGƯỜI TRỞ NÊN VẤY BẨN LỆCH LẠC…
NHẸ THÌ: ( … )…
NẶNG THÌ… ( … )…
MỌI TỘI LỖI: GỐC RỄ ĐỀU TỪ CHÍNH: – ( TÂM HỒN… ).
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
( AI CŨNG SẼ SAI LẦM, LẦM LẠC…, SAO CÓ THỂ TRỌN VẸN… )…
THẾ NHƯNG
( CÓ NHỮNG RANH GIỚI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUA… ).
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *