AN

Hà Nội, lúc 19h 58ph ngày 06/ 06/ 2020

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT KIẾT TẠO ÂN SANH

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT KIẾT TẠO CHUYỂN CUNG

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Nổi giận sóng gầm gào
Sóng thét gào cuồng phong
Gieo giắc nỗi kinh hoàng
Tang thương miền tang thương
Vươn móng vuốt xâm lăng
Thế giới người rụi thiêu
Nổi giận sóng gầm gào
Sóng thét gào cuồng phong
Mọi cuồng phong dội đổ
Luật định chiếu chiếu ban
Tham tàn vươn móng vuốt
Ngã quỉ mong soán ngôi
Soán ngôi danh bá chủ
Xa xa lắm miền xa
Nổi giận sóng thét gào
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHIẾU

 

Hà Nội, lúc 19h 44ph ngày 06/ 06/ 2020

 

Cờ Trời tung bay gió
Ngọn gió mát dịu êm
Xua tan miền oi nồng
Xua tan cơn gắt bỏng
Nỗi niềm mùa cuồng quay
Cuồng phong đời đảo lộn
Ma quỉ binh pháp quỉ
Hoán ngôi hoán chuyển dòng
Dòng ngã quỉ soán ngôi
Cờ Trời tung bay chiếu
Chiếu an bình bình an
Chiếu an yên chiếu rọi
Thủ đô cờ rực rỡ
Miền hoạch định phân minh
Washington an bình
Xứ sở cờ cờ hoa
An bình mùa an yên
Đêm đêm buông con gió
Con gió mát êm êm
Xua xua gắt gắt bỏng
Xua xua cháy cháy khát
Hoán chuyển binh pháp quỉ
Cuồng quay trời đảo lộn
Thế gian người cuồng quay
Ta lang thang miền gió
Miền gió mây non xanh
Ta lang thang miền xa
Mùa xa miền xa nhói
Nỗi đau Cha non xa
Nỗi đau Mẹ non xa
Chiếu rọi bóng an bình
Bình an miền chiếu rọi
Bình an bình an nhé
Thủ đô bóng Quốc Kì
Lại tung bay rực rỡ
Lại thanh bình nhân quyền
Chuyển động chuyển vòng xoay
Bình an miền Quán Chiếu
Rực rỡ bóng tưng bừng
Washington miền Bình An
Nam Mô chiếu rọi Đất Trời
Cha buông Chiếu Chỉ an bình: – ( Washington )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *