ANH

Hà Nội, lúc 03h 33ph ngày 24/ 04/ 2020

 

TRƯỜNG SA ƠI KHÚC RU TỔ QUỐC. HOÀNG SA ƠI NHỨC NHỐI TRỌN TIM. BẢN HÙNG CA QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM. KHẮC TRỌN LƯU TRUYỀN BẤT DIỆT NÚI SÔNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Khắc tên Anh khắc tên Tổ Quốc. Trường Sa ơi Hoàng Sa nỗi nhớ. Trí Tâm nguyện một lòng son sắt. Tổ Quốc Việt Nam vang mãi Hùng Thiêng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Nỗi căm hờn một lòng Quyết Tử. Trường Sa ơi Đất Mẹ gọi tên. Tri tâm nguyện Tuệ Minh vầng sáng. Soi soi bóng bất diệt Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRƯỜNG SA

 

Hà Nội, lúc 17h 20ph ngày 22/ 04/ 2020

 

Anh đứng đó nơi địa đầu sóng cả
Trường Sa ôm ru trọn vòng ru
Anh đứng đó cùng sóng gào sóng dội
Sóng nhấp nhô sóng gợn điệp trùng
Quê hương tôi bất diệt vang vang
Trọn hiếu trung son sắt một lòng
Lũ giặc thù đêm ngày khiêu chiến
Gây sóng dội sóng cồn Hải Đảo
Anh đứng đó cho Quê Hương Tổ Quốc
Việt Nam vang vang khúc Vinh Quang
Anh đứng đó nơi biên thuỳ Hải Đảo
Trọn kiên trung trung hiếu Quê Hương
Đất nước tôi Quê Hương tôi Việt Nam
Trải ngàn đời Bất Khuất vang vang
Vang tiếng vang Hiếu Trung Son Sắt
Hoà khí quật cường chói loà Mốc Son
Mốc Son Dấu Ấn Lưu Truyền
Trường Sa bất diệt kiên cường núi sông
Trường Sa ơi Tổ Quốc Việt Nam
Hoàng Sa gọi nhức nhối Hào Khí
Triệu con tim dân tộc Việt Nam
Sôi sục căm hờn giặc thù chiến trinh
Quê Hương tôi hôm nay tay nắm
Lại vòng ru ru khúc Hùng Thiêng
Tiếng vọng ngàn đời Bất Diệt vang vang…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *