ANH

Hà Nội, lúc 20h 35ph ngày 13/ 07/ 2020

 

HOÀNG SA ƠI TRƯỜNG SA NỖI NHỚ. GẠC MA ĐỎ LEN ĐAO CUỘN SÓNG. VỊ XUYÊN CHIỀU THẪM THẪM ĐAU ĐAU. KHẮC TÊN ANH LOÀI HOA HOANG DẠI. TRIỀN TRIỀN DỐC SÓNG SÓNG LAO XAO. KHẮC TÊN ANH KHẮC TÊN BẤT TỬ. ĐOÁ LỊCH SỬ BẤT DIỆT VIỆT NAM. LOÀI HOA QUÍ CHIẾN CÔNG KIÊU DŨNG. BỘ ĐỘI CỤ HỒ VANG DẤU HÙNG THIÊNG. ANH ANH HỠI NGÀN XA CHIẾN TÍCH. LỊCH SỬ TRƯỜNG TỒN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. HÔM NAY ĐÂY VÀ MÃI VỀ SAU. LỚP CHÁU CON NGHIÊNG MÌNH NGUYỆN KHẮC. KHẮC TÊN ANH KHẮC TÊN TỔ QUỐC. CHẲNG THỂ CHUNG CHIẾN HÀO TAY NẮM. LŨ GIẶC THÙ XÂM CHIẾM LĂM LE. ANH Ở ĐÓ CÙNG SÓNG CỒN BIỂN ĐẢO. TRIỀN TRIỀN DỐC KHÚC HÁT VI VU. MÂY NGÀN BAY GIÓ VỜN RU KHÚC. KHÚC TỰ HÀO TỔ QUỐC CHIẾN CÔNG. ANH HỠI ANH ĐỒNG ĐỘI TRỞ VỀ. NHỚ NHỚ ANH NGÀY ĐÊM NHÓI NHÓI. CHIẾN CÔNG ANH THỂ NAO THỂ NAO. NGUÔI NGOAI Ư NỖI ĐAU THẪM THẪM…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Viết cho Bạn cho ta cho khắc khoải. Hoà Bình hôm nay nhức nhối Hồn Thiêng. Bạn hỡi Bạn Trí Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

LỊCH SỬ

 

Hà Nội, lúc 01h 28ph ngày 13/ 07/ 2020

 

Đêm phương nao phương Bắc
Hạc hạc trắng kêu kêu
Đêm phương nao phương Bắc
Hạc hạc trắng kêu kêu
Nấc nấc nấc nghẹn nghẹn
Chát chát đắng phương nao
Kêu tên loài hoang dại
Kêu tên loài thú hoang
Đêm phương nao nấc nấc
Đêm nấc nấc kêu kêu
Ta đèn dầu le lói
Mảnh manh hồn xơ xác
Chân lang thang vạn cõi
Gió gió cuộn hồn ơi
Đêm phương xa vạn dặm
Vạn hành trình cay cay
Rót men cay men chát
Trời xa xa nấc thang
Bậc thang hời cheo veo
Gió hỡi gió lắt lay
Chuông hời chuông lay lắt
Cho ta ta hỏi nhỏ
Cho ta ta thầm thì
Nẻo nẻo hời chi mô
Đoạn đoạn trường chát chát
Nâng li cạn chát cay
Gió hỡi gió Vị Xuyên
Quất hời quất cơn gào
Gió gió hời cuồng phong
Máu máu thẫm thẫm gai
Hồn hồn mảnh le lói
Trừng trừng cơn cơn gào
Gào thét hồn lắt lay
Đêm đêm nay gió hú
Gió gió gào tái tê
Cuồng phong trời cuồng phong
Lịch Sử mãi ghi khắc
Bất diệt gọi gọi tên
Gọi tên Anh Gạc Ma
Gọi tên Anh bất tử
Vị Xuyên vùng đỏ lửa
Chiến công Anh Việt Nam
Chiến công Anh nhòe lệ
Mẹ lưng còng Cha đợi
Đợi Anh trông ngóng Anh
Kêu tên Anh Bất Tử
Bộ Đội Cụ Hồ lưu dấu hùng thiêng
Anh anh hỡi đêm nay
Lại một đêm trời đất
Anh canh canh Lịch Sử
Canh hòa bình Việt Nam
Rừng núi hời non sông
Tổ Quốc hời quê hương
Gọi tên Anh bất diệt
Vang vang mãi hồn quê
Anh anh ơi bữa nay
Mẹ Việt Nam viết trọn
Bản hùng ca Lưu Dấu
Cha khắc tên Bất Tử
Tên Anh loài hoa quí
Đóa Lịch Sử Việt Nam
Anh ở lại trận chiến
Lang thang triền dốc dốc
Bảo vệ cho Hùng Thiêng
Xã Tắc Việt Trường Tồn
Biên Cương hồn núi sông
Nghiêng nghiêng dòng thơ Anh
Gởi tròn tâm trọn nguyện
Đặt bàn tay nhói nhói
Đau đau nào Vị Xuyên
Đêm đêm nay gió núi
Ta vượt vượt ranh giới
Gởi Anh hồn lưu dấu
Gởi Anh hồn quê hương
Gió ngàn xa Cửu Trùng
Chuông chuông ngân lục lạc
Dõi dõi hồn cheo veo
Anh anh ơi đồng đội
Năm năm tháng trôi trôi
Vẫn đó vẫn vẹn nguyên
Nỗi đau đau Sanh Tử
Nhớ nhớ Anh khôn nguôi
Đêm nay đêm chênh vênh
Đèn dầu đèn le lói
Ta gởi gởi trăng sao
Gởi gởi mây gió gió
Tri ân Anh nguyện khắc
Việt Nam Mẹ nhớ Anh
Chiến Sĩ hỡi Việt Nam
Thanh bình mùa mùa vui
Hãy khắc khắc nguyên vẹn
Nỗi nỗi đau biệt li
Máu máu đào thẫm thẫm
Vị Xuyên mùa bão lốc
Để chẳng thể lung lay
Ý chí diệt quân thù
Khắc tên hồn sông núi
Tổ Quốc Việt Nam quê
Mùa hòa bình hôm nay
Trẻ thơ vui tay nắm
Thể nao nao thể nao
Nhớ nhớ nhớ quên quên
Lịch Sử Hồn Núi Sông
Vang vang nắng Ba Đình
Mãi mãi nhớ nhớ Anh
Bộ Đội Cụ Hồ Lịch Sử Vinh Danh
Anh anh hỡi đêm nay
Gió ngàn xa Bất Diệt
Gởi Anh hồn Bất Tử
Lưu dấu ngàn Vinh Danh
Núi rừng ôm vòng tay
Ôm trọn hồn Bất Diệt
Anh Vị Xuyên thẫm gợi
Lũ xâm lăng thù địch
Khắc tên Anh bão lửa
Để thanh bình Tổ Quốc
Ranh giới hời phân minh
Thể nao quên hờn nhớ
Lũ giặc thù xâm lược
Kẻ cướp ngày hôm qua
Mà lại tay tay bắt
Chung chiến hào Việt Nam
Hỡi Non Sông Gấm Vóc
Ta kêu tên Bất Tử
Bộ Đội Cụ Hồ đóa hoa Lịch Sử
Ta kêu tên núi rừng
Dáng Anh hồn Lưu Danh
Ta gọi gọi Tứ Phương
Hùng Thiêng Hồn Sông Núi
Dầu biên cương gió núi
Hay ngàn xa trập trùng
Hoàng Sa hỡi Trường Sa
Nhận chìm cơn lốc tố
Lũ giặc thù truyền kiếp
Gieo giắc bao mất mát
Chia li thẫm thẫm đỏ
Chẳng thể nao ranh giới
Mảnh đất Việt Nam quê
Tay tay nắm thù địch
Hỡi Linh Thiêng Đất Trời
Nếu còn có ngày mai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *