ÁO

Mượn Bạn nhé: Em mùa thay áo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bạn tôi: Thắng Trần.

 

Hà Nội, lúc 14h 54ph ngày 31/ 03/ 2020

 

Bình yên dấu nỗi nhớ
Em ngọt ngào tinh khôi
Thong dong kí ức đọng
Lá trút mùa xôn xao
Bình yên nơi em tôi
Cơn mưa gào khẽ cửa
Nhộn nhịp giọt hanh hao
Phẳng lặng đời sóng sánh
Gió thì thầm câu kể
Thiếu nữ hờn mây trôi
Hờn lao xao gió hát
Mùa thay áo khoác xuân
Cho nhẹ nhàng dấu ngọt
Em đông trở mình nhắc
Nỗi nhớ hờn miên man
Có giọt buông khắc khoải
Cạn chén chén cay cay
Nâng li men say đời
Khoác áo mùa em tôi…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *