ÁO

Hà Nội, lúc 23h 51ph ngày 17/ 01/ 2021

Nếu còn một ngày ta trở lại
Vàng đen lộn ảo thực hư thực
Tấm áo khoác dày mỏng manh gió
Cơn khát trầm cay gõ gõ lay
Nếu còn một ngày ta trở lại
Lạc hồn cõi vẳng vẳng thiên thai
Thiên thu mây trắng la đà gió
Vẳng vang manh áo đời quấn thân
Nếu còn một ngày bạn bạn ta
Đời ơi manh áo xanh xanh đỏ
Lụa lụa là lượt quấn quấn chân
Bạn cho ta nhức đau nhức đau
Nợ ân đời nợ máu thẫm gai
Biết cho chăng sớm tay nắm chặt
Tối mây gió buông màn phủ thân
Bạn cho ta ân ân nhớ nhức
Nợ nặng đau xé cắt tri tâm
Đổi thời gian đổi mây đưa gió
Nặng trầm cay chát chát men cay
Hư hư thực thực hư hư thực
Nặng tri tâm nhức nhối nặng ân
Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

 

Bình luận Facebook