ẢO DIỆU

Hà Nội, lúc 10h 47ph ngày 08/ 10/ 2018

 

Thức tỉnh thức tỉnh nhé
Những chông chênh vờn gợi
Nỗi mơ nỗi hoài niệm
Kí ức hời ngủ yên
Ta ơi ta bừng tỉnh
Xòe tay đón chông chênh
Xếp gọn những khắc khoải
Kí ức mùa mưa xa
Cơn mưa hạ xối xả
Như muốn gợt muốn trôi
Trôi hết những chông chênh
Giấc mơ đời ảo diệu
Thức tỉnh thức tỉnh nhé
Giấc mơ hờn chông chênh…

Kí ức hời thủa nao
Cứ mơ hời cứ gợn
Chợt nhớ lại chợt quên
Chợt đau hờn thổn thức
Chợt lao xao gió lạnh
Chợt nhói nhói tim mơ
Ta ơi ta bừng tỉnh
Viết tiếp trang thơ dại
Dại khờ hồ ngơ ngẩn
Nắng chợt lăn chợt nhớ
Thu qua hồn ngơ ngác
Xe xe nỗi chợt mong
Ta cứ mơ cứ gợi
Gợi nhớ gợi chờ quên
Nàng thu mùa thay áo
Xào xạc gió lạnh đông
Ta hỡi ta đơn lẻ
Co ro chăn lạnh nhớ
Đi qua biết bao mùa
Mùa nức nở mùa mơ…

Cứ ngỡ hộp quà đó
Xếp gọn lại góc nhỏ
Cứ ngỡ nắng bữa qua
Phù du đời ảo diệu
Chợt nhớ chợt quên lãng
Vậy mà dòng thời gian
Dòng trôi dòng ẩn hiện
Kí ức vẹn nguyên thức
Nỗi gợi nỗi chông chênh
Ta ơi ta nhức nhói
Kí ức mùa: – ( PHÙ DU )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *