BÀI CA

Hà Nội, lúc 20h 21ph ngày 15/ 08/ 2019

 

CHỢ CHIỀU QUÁN GIÓ GIÓ LAY. CHỢ ĐỜI PHỐ THỊ ỒN ÀO ĐẢO ĐIÊN…

 

CHỢ CƯỜI CHỢ HÚ CHỢ REO. NÂNG LÊN HẠ XUỐNG HÓA MÀN: – ( THANH TAO )…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BÀI CA

 

Hà Nội, lúc 20h 48ph ngày 17/ 07/ 2019

 

Đất nước ơi Quê tôi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam ngàn đời trăn trở
Đất nước tôi Quê Hương tôi Việt Nam
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ hời Anh Linh
Cho con kêu kêu thấu
Cho con cúi nghiêng mình
Trước Mẹ Cha Đất Trời
Trước Hùng Vĩ Non Xanh
Mãi ngàn đời ghi khắc
Tổ Quốc Quê Hương ơi
Xanh xanh ơi bài hát
Bài ca Mẹ Việt Nam
Trải qua bao mùa đau
Chinh chiến càn muôn chốn
Quê Hương Việt chia cắt
Non sông đau đau thắt
Nghẹn lòng hời bày con
Con chép câu ngân ngân
Tiếng ngân tiếng Trời Đất
Tiếng Hùng Thiêng Bất Diệt
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Hôm nay giữa bão đời
Đêm đen dòng dòng chảy
Dòng ngân dòng chia cắt
Dòng dội phá Quê Hương
Cũng âu bởi thói đời
Tham tàn quên tri đức
Sức mạnh của lòng tham
Nhận truyền ân giặc thù
Cày xéo Địa Linh hỡi
Tổ Quốc Việt Quê Hương
Con thấu thấu gợi gợi
Trước ân thế Đất Trời
Trước Cha Mẹ Anh Linh
Con áng mây lạc lõng
Chơ vơ dòng dòng chảy
Vẫn thấu đó ngoài xa
Phía sát gần Địa Linh
Bóng đứa con Tổ quốc
Cõng thù oan chất chứa
Cày xéo Địa Linh hỡi
Đất đất Mẹ Việt Nam
Đào xới buông đục khoét
Cho đau đau hờn đau
Lầm lạc hời lầm lạc
Cha hỡi Cha bữa nay
Con thỉnh nguyện Cha ơi
Đưa tri tâm bóng sáng
Lối rẽ ánh dương rọi
Chiếu soi mọi nẻo đường
Mọi khuất lấp tri tâm
Cho len len bóng sáng
Mở lối thoát đau đau
” Ta chẳng trả trẻ thơ sẽ trả
Trả thay ta món nợ: – ( Hời Địa Linh )… ”
Cha ơi Cha ơi hỡi
Đau đau thấm nghẹn chát
Địa Linh hời cắt xẻ
Đục khoét ngay Quê Hương
Bán tâm hồn cho giặc
Bán thân cho sức mạnh
Của tham tàn vinh hoa
Tội tội hời hời Cha
Nam Mô ơi hỡi Giang Sang
Non Xanh Hùng Vĩ Tiên Tổ gầy dựng
Nam Mô ơi hỡi Máu Đào
Anh Linh Đất Nước Đất Mẹ Việt Nam
Con thỉnh ngân ngân vạn chiến công
Chiến công Bất Diệt Bốn Bể Năm Châu
Con thỉnh ngân Đức Phật Thích Ca
Cha tỏa bóng thứ tha lầm lỗi
Dành lối nhỏ lối thoát: – ( Quay đầu )
Cho Giang Sơn Đất Mẹ Hùng Thiêng
Uy Linh Cõi Trời che chở vạn dân
Con dân Việt Tri Ân Tri Đức
Tri Nghĩa vẹn tròn Trung Hiếu sắt son…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *