BẠN

Hà Nội, lúc 02h 15ph ngày 29/ 01/ 2020

 

THÌ THÀO GIÓ LẶNG CANH KHUYA. RU HỜI NỖI ĐỢI BÓNG CHỜ BÌNH MINH. KHOẢNH SÂN NHỎ KHU VƯỜN MẸ ĐỢI. CÁNH CỔNG KHÉP HỜ CHA TỰA NGÓNG TRÔNG. PHÍA BÊN ĐÓ NỖI LÒNG KHẮC KHOẢI. ÂN TÌNH BẦU BẠN MONG ĐỢI MÙA XUÂN. TRỞ VỀ NHÉ TUNG TĂNG LÍU RÍU. TRẺ THƠ CƯỜI ẤM ÁP AN VUI. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI NỒNG ÂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Con con ơi đêm buông nỗi gợi. Mẹ phương xa mong ngóng tin con. Gió ơi gió thổi mây trôi. Thì thầm ô cửa con hời Bé ngoan. Thư Mẹ biên đêm nay hòa quyện. Hương nồng Đất Trời vạn vật Ân Sanh. Đất Trời Tiên Tổ Hồng Ân. Con biên nỗi gợi nỗi chờ chim non. Cha hỡi Cha đất trời vạn vật. Nhân Sanh người chẳng phải Mẹ Cha ban. Thầy Hồng Ân Linh Ứng Chuyển Giao. Nhân Sanh Thế Thái Vòng Xoay. Mẹ Cha Linh Chiếu Cõi Trời Phương Nam. Thức thức dậy Mặt Trời con thương. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân. Chuyển Giao Minh Chứng Cõi Đời. Tây Phương Cực Lạc Chiếu Trời nhẹ buông. Nhẹ buông cánh mỏng Hoàng Lan. Tây Phương nắng ấm ân tình Con thương. Mẹ gọi con đêm nay phiêu diêu. Líu ríu chạy con hời Mẹ trông. Trông ô cửa ngàn xa mây gió. Trông thì thầm gió níu ru con. Con bừng tỉnh Mùa Xuân an lạc. Tưng bừng ô cửa Cha Mẹ nhớ con. Thức thức dậy con hời con thương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 23h 35ph ngày 28/ 01/ 2020

 

Khung cửa nhỏ lao xao lao xao
Thì thầm gió thì thầm hỏi nhỏ
Phương Nam ơi Quê Hương ta gởi
Gởi nỗi mong nỗi đợi Mùa Xuân
Thì thầm gió gởi gió đưa
Câu ca khúc hát êm đềm ngân ngân
Câu chuyện kể ấm nồng tri đức
Phương Nam ơi khúc gợi tri tâm
Ta viết cho Phương Nam
Cho con tim ấm nồng
Nỗi đau nỗi khắc khoải
Bé dại con con ơi
Dầu một ngày qua ngõ
Dầu bữa đó thân quen
Ân nghĩa tình xóm giềng
Nặng nặng nghẹn chất chứa
Phương Nam ơi Bạn ơi
Ta bạn nguyện tri tâm
Bóng đưa đẩy Non Xa
Ta ta bạn bạn hỡi
Chặng hành trình chấp chới
Tháng tháng ngày ngày xa
Vẫn đó vẫn vẹn nguyên
Con tim đỏ ấm nóng
Đau nỗi đau Ân Thế
Vui niềm vui hoan ca
Dầu thân quen chẳng biết
Máu thịt hòa yêu thương
Bạn hỡi Bạn phương Nam
Bữa nay thấu thấu gợi
Tri tâm lòng nguyện gửi
Đức tin viết câu ngân
Tháng tháng ngày chông chênh
Bờ vai bạn ta tựa
Tri tâm bạn nặng đau
Ta viết lời Tri Ân
Dòng máu hòa quyện giỏ
Mỗi bước chân ta đi
Lối nhỏ bạn tri tâm
Bạn hỡi bạn Hồng Ân
Minh xét minh chứng gợi
Nốt cao nốt nhạc đời
Cửu Trùng xa Hồng Ân
Bạn hời bạn âu lo
Thương thương bé bé dại
Con lẫm chẫm vui cười
Rồi bữa nay vương nạn
Thiếp thiếp ngủ con thương
Âu lo từng giây phút
Con vương vòng vương nạn
Tâm nguyện Bạn minh chứng
Cửu Trùng xa Hồng Ân
Cha hỡi Cha buông lặng
Ô cửa trời đêm nay
Hà Nội ơi Thủ Đô
Trái Tim Việt Bất Khuất
Con Hồng Ân Tiên Tổ
Bóng Đất Trời Tổ Tông
Hồn Linh Ứng Bất Diệt
Hỡi Chư Vị Chân Linh
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi
Con kêu kêu thấu Trời
Con kêu thấu Cao Xanh
Mẹ Cha Hồng Ân đời
Trao Vầng Dương Bóng Tỏa
Đức Phật Cha Thích Ca
Bồ Đề bóng tỏa chim non
Chiêm chiếp ríu rít ồn góc tổ
Bồ Đề che giông lốc thét gào
Xua mây đen bão đời dội đổ
Cha hỡi Cha bóng ngả
Bữa nay Phương Nam bạn
Kêu kêu thấu thấu gợi
Bé dại vương nạn đau
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Đức Phật Cha Thích Ca
Mùa Xuân đời trao tặng
Bé dại con Hồng Ân
Nam Mô thấu gợi Cửu Trùng
Phương Nam bạn gởi ân tình nghĩa trao
Nam Mô thấu gợi Hồng Ân
Tổ Tông Bất Diệt Cha Mẹ Bóng Soi
Soi nẻo đi lối về thương dại
Bé bé con lẫm chẫm Ầu ơ
Nam Mô kính thỉnh Cửu Trùng
Non xanh minh chứng Bạn hời Phương Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *