BẢN TÌNH CA: – ( QUÊ HƯƠNG )

Hà Nội, lúc 20h 58ph ngày 09/ 07/ 2018

 

Bản tình ca Quê hương. Ngọt ngào ngân khúc đợi. Khúc tiễn Người ra đi. Khúc ầu ơ gợi chờ. Bản tình ca Quê hương. Ngọt ngào ( Huyền thoại Mẹ ). Dũng mãnh ( Dấu chân Cha ). Khúc ngân khúc gợi chờ. Giọt nhớ giọt yêu thương. Bản tình ca ( Đất nước ). Quê hương Việt ( Dấu yêu ). Khúc ruột ( Quặn nhớ đau ). Hỡi giữ trọn ( Yêu thương ). Vòng tay Việt ( Xiết chặt ). Tay nắm chẳng thể dời. Nhịp đập hòa nhịp đập. Chẳng ngăn cách chia xa… Bản tình ca Quê hương. Mẹ hát tiễn lên đường. Cha nâng bước hùng dũng. Bảo vệ Tổ Quốc Việt. Máu thịt hỡi Ông Cha….

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 22h ngày 07/ 06/ 2018

 

Mảnh Đất Việt ( Vân Đồn )
Một ( Khúc ruột ) Quê Hương
Địa Linh ơi Tổ Quốc
Địa Mạch hỗi ( Quốc Gia )
Máu thịt Giang Sơn Việt
Giống nòi hỗi Hùng Thiêng
Bản tình ca ( Quê Hương )
Khúc xa ngân Mẹ Việt
Khúc hát khúc ngân vang
Tổ Quốc Việt ( Dấu yêu )
Hồn Thiêng ơi Sông Núi
Linh Thiêng bóng ( Đất Trời )
Ơi hỡi ơi Tiên Tổ
Khúc ruột quặn nhớ đau
Nhớ cho hỗi ( Chia li )
Đau chờm xa ( Xa cách )
Mẹ ơi Mẹ ( Giang Sơn )
Cha hỡi Cha ( Vua Hùng )
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi
Hỡi Tiên Tổ Giống Nòi
Quặn thắt nỗi ( Chia xa )
Ơi đi xa có nhớ
Hỡi về gần có hay
Thảng nghiêng bóng ( Đất Trời )
Gợi nhớ gợi xa ngân
Ngân nga khúc dịu êm
Khúc xa ngân Mẹ Việt
Vòng tay Mẹ ( Ầu ơ )
Ôm trọn nỗi ( Quặn đau )
Ôm đứa con ( Xã Tắc )
Dấu yêu hỗi ( Vân Đồn )
Khúc ruột Mẹ Việt Nam
Ầu ơ ầu ơ ngân
Ngân khúc gợi khúc mơ
Khúc hát ngân Mẹ Việt
Ru hời ru ( Xã Tắc )
Quặn đau giữ ( Địa Linh )
Địa Mạch hỗi ( Quốc Gia )
Đều máu thịt Mẹ Cha
Giang Sơn Gấm Vóc Việt
Tổ Quốc Việt ( Lưu Danh )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *