BÃO

Hà Nội, lúc 20h 04ph ngày 08/ 09/ 2019

 

XOAY VẦN CHUYỂN CHUYỂN GIÔNG. BÃO VÂY DỘI MÙA DỘI. NẠN NẠN CHẲNG NGƯNG BUÔNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: – ( BÁC AN LÀNH ). NỖI ĐAU NỖI NGHẸN CHÁT. MÁU THỊT HỜI NON SÔNG… BÁT NHÃ HỠI THUYỀN TRỜI CHIẾU CHỈ. VẠN CHÔNG CHÊNH VẠN CHẤT NGẤT ĐAU… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

MIỀN TRUNG

 

Hà Nội, lúc 21h 02ph ngày 05/ 09/ 2019

 

Nước mắt rơi rơi hòa nghiệp nạn
Trầm luân buông buông thảng xót than
Kêu than chi thấu thấu gợi gợi
Kêu than than khóc thấu trời
Trời giông
Giông bão ơi mùa vây vây đổ
Đổ trầm luân đổ gánh gánh gồng
Ta đi đi trong gió
Gió bão trời chuyển giông
Mùa dội mùa than than
Trầm cay trầm cay chát
Chát cay chát cay dội
Dội nỗi đắng nỗi đau
Mất mát dội quanh năm
Suốt bốn mùa xuân hạ
Chưa bao giờ ngưng dội
Mùa hỗi mùa than than
Mẹ ơi Mẹ nơi nao
Con phương xa li biệt
Ngửa mặt kêu kêu thấu
Thấu hỡi thấu non xa
Bóng cao bóng Cửu Trùng
Đức Quốc Mẫu Mẹ ơi
Nhân gian đời nạn nạn
Trầm đắng trầm đắng dội
Nỗi chát chát cay cay
Con thỉnh thỉnh ngân ngân
Con kêu kêu thấu thấu
Mẹ hời Mẹ non xa
Ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
Ta học cao và ta hiểu lắm nhiều
Hãy cứ đọc và hãy cứ hiểu
Mong lắm rằng trí cao tài giỏi
Cứu ân đời thoát khỏi họa tai
Mẹ hỡi hỡi Mẹ hời
Năm xưa vùng lốc dội
Bão vây đời nghiệt ngã
Bóng Mẹ bóng Hùng Thiêng
Bóng Tiên Tổ Uy Linh
Bóng Cửu Trùng minh xét
Con vẫn đây vẫn đời
Chơ vơ dòng dòng chảy
Nghiệp nạn dội bủa giăng
Thế gian người tội tội
Nhuộm trắng nhuộm thê lương
Cho con kêu kêu thấu
Mất mát nào chẳng đau
Đều Quê Hương Mẹ Việt
Đều Đất Nước Việt Nam
Con nhỏ dại lang thang ân thế
Thế gian đời oan than oan thán
Thỉnh thỉnh ngân Mẹ hời Mẹ Quan Âm
Bão vây vây giông lốc
Mẹ nhân gian hiện hữu
Thế gian đời chấp chênh
Tín đó tin tin vậy
Lại đổi đen thay trắng
Oan thán nghiệt ngã trời
Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Con bé dại lòng Mẹ lòng Cha
Cha Đế Thích buông cờ ván dội
Ván cờ trời Quán Chiếu thế nhân
Cho vùng đau mùa đau mùa dội
Nhân gian đời nghiệp kiếp than than
Kêu chi cho thấu Cửu Trùng
Non xa bóng gợi thấu tỏ vạn đau
Nỗi đau nào chẳng mất mát xót cay
Dội dội than dân lành chơ trọi
Chẳng bấu đâu víu đó
Nhành cây
Cha hỡi Cha Cờ Trời Buông Ván
Quán Chiếu Trời đau đau thấu thấu
Con thỉnh ngân Cha hời Cha hỡi
Buông màn che chiếu mảnh đơn côi
Miền Trung ơi Miền Trung ruột thịt
Máu hòa máu Dân Tộc Việt Nam
Quanh năm mùa dội dội than
Đau đau thấu gợi Cha hời Cha Hùng Thiêng
Năm xưa hỡi mảnh đất Miền Trung
Sản sinh ra Giống Nòi Dân Tộc
Bác Hồ Vĩ Đại Cụ Hồ Chí Minh
Cha hỡi Cha Tiên Tổ Anh Linh
Cha buông mây chuyển gió chuyển mùa
Mùa an bình mùa vơi bớt nạn đau
Cho muôn dân mọi nẻo Quê Việt
Cho Miền Trung ruột thịt vơi đau
Nam Mô Kính Thỉnh Ngân Ngân
Chuông reo thấu gợi Đức Phật Thích Ca
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Chiếu Chỉ ban ban vạn vạn An Yên
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Hồng Ân muôn cõi muôn phương gợi
Thấu gợi Cửu Trùng buông bóng chở che
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *