BẤT DIỆT

Hà Nội, lúc 00h 18ph ngày 13/ 04/ 2020

 

MÁU ĐÀO ANH THẪM GỢI NHỨC NHỐI. GẠC MA BẤT DIỆT VỊ XUYÊN SÔNG NÚI. TRƯỜNG SA CHÓI LÒA LỊCH SỬ QUÊ HƯƠNG. HOÀNG SA ƠI ĐẶT BÀN TAY NHÓI…

 

TỔ TÔNG TRỜI ĐẤT LINH THIÊNG VIỆT NAM. CHUYỂN VÒNG XOAY VÒNG XOAY AN BÌNH. PHƯƠNG XA ĐÓ HÙNG THIÊNG CHIẾU RỌI. CỜ TRỜI HÙNG MẠNH HOÁN CHUYỂN KIẾP SANH.

 

NAM MÔ NGÂN THỈNH CHIẾU RỌI. AN BÌNH HÙNG MẠNH CỜ TRỜI WASHINGTON.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Bình an nhé Cờ Trời chiếu rọi
Hùng Mạnh chuyển mình rực rỡ: – ( Washington )
A Men. Lạy Cha Chúa Trời Đức Chúa KiTo
Vầng Dương chiếu ấm nồng hơi ấm
Nhân từ tim đỏ Đức Mẹ Mari
Ban an yên muôn phương nhân thế
Rực rỡ chuyển mình sức mạnh Washington
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CỜ TRỜI

 

Hà Nội, lúc 22h 19ph ngày 12/ 04/ 2020

 

Có một chiều Cha kể
Câu chuyện hời Huyền Tông
Tổ Quốc Việt Nam Quê
Xanh xanh trong bát ngát
Như hồn thiêng Tiên Tổ
Như bất diệt non sông
Như ân tình sâu sắc
Lời Mẹ hát ru êm
Trải qua ngàn ngàn năm
Hồn non sông vẫn trọn
Trọn vẹn hồn lưu dấu
Lưu truyền mãi cháu con
Hơi ấm Mẹ ru êm
Hào sảng lời truyền ân
Cha căn dạy hôm sớm
Hãy yêu thương nhân ái
Tri đức vẹn hồn thiêng
Cha ơi Cha trời đất
Cuồng quay quay đảo lộn
Biến cố biến cố đau
Cha hỡi Cha. Hỡi Cha
Phía ngàn xa xa cách
Cả Địa Cầu tàn tro
Tham tàn bất nhân dội
Địa Cầu mùa biệt li
Địa Cầu đời tang phủ
Hồn hồn lạc lạc trôi
Cha ơi Cha đau chát
Hời ơi hời ơi ngân
Mẹ ơi con thỉnh Mẹ
Mẹ Mari ân từ
Đức Phật Bà Quan Âm
Mẹ hời Mẹ hời ngân
Thế nhân nhân thế đảo
Đảo lộn oán oán than
Con vòng sanh Trời Đất
Hồn lưu lạc muôn phương
Mẹ Cha sanh muôn loài
Vạn vật vòng vòng ru
Thấu thấu gợi Đất Trời
Hời Mẹ hời Cha sanh
Cờ Trời vòng Ân Sanh
Cha trao trao Bất Khuất
Kiên trung Tổ Tông Việt
Bất khuất hồn Việt Nam
Bữa bữa nay hoán chuyển
Ân Sanh sanh Bất Diệt
Tiên Tổ hồn Việt Nam
Gởi theo gió ngàn xa
Áng mây Trời ngũ sắc
Phương xa mùa an yên
Bất diệt bóng Tổ Tiên
Linh thiêng hồn sông núi
Tổ Tông Việt Uy Linh
Chiếu soi Soi chiếu rọi
Hùng mạnh bóng Đất Trời
Phương xa xa rực rỡ
Bóng Bất Diệt An Yên
Nam Mô ngân thỉnh Bất Diệt
Tổ Tông Trời Đất Linh Thiêng Việt Nam
Chuyển vòng xoay vòng xoay An Bình
Phương xa đó Hùng Thiêng chiếu rọi
Cờ Trời Hùng Mạnh Hoán Chuyển Kiếp Sanh
Nam Mô ngân thỉnh chiếu rọi
An bình Hùng mạnh Cờ Trời Washington
Vững vững mạnh Hùng Thiêng Bất Diệt
Tiên Tổ Oai Hùng Đất Nước Việt Nam
Máu đào Anh thẫm gợi nhức nhối
Gạc Ma Bất Diệt Vị Xuyên Sông Núi
Trường Sa chói lòa Lịch Sử Quê Hương
Hoàng Sa ơi đặt bàn tay nhói
Gởi theo mây theo gió Hùng Thiêng
Gởi con tim Việt Nam son sắt
Nhân ái Nghĩa tình dòng giống Rồng Thiêng
Áng mây Trời ngũ sắc Việt Nam
Chuyển chuyển giao Hùng Mạnh Washington…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *