BẤT DIỆT: – ( KHẮC GHI )

Hà Nội, lúc 20h 38ph ngày 14/ 03/ 2019

 

GẠC MA HỠI. ÔI BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC. VIỆT NAM ANH HÙNG. KIÊU DŨNG HY SINH. CÁC ANH Ở ĐÓ CÙNG BIỂN ĐẢO SỐNG CÒN. CHẶT TAY NẮM HÒA NHỊP ĐẬP CON TIM. GẠC MA HỖI TỔ QUỐC VIỆT NAM. TRƯỜNG SA ƠI NƠI ĐỊA ĐẦU SÓNG CẢ. VÒNG TAY ÔM TRỌN MẸ BIỂN BAO LA. ÔM NHỮNG ĐỨA CON KIÊU DŨNG HY SINH. TUỔI THANH XUÂN BẤT KHUẤT YÊNG HÙNG. TỔ QUỐC VIỆT NAM NGHIÊNG MÌNH NGẢ MŨ. MÃI NGÀN ĐỜI TRIỆU CON TIM NHÓI BUỐT. CÁC ANH HY SINH CHO TỔ QUỐC AN BÌNH. CHO TRƯỜNG SA SÓNG GỢN DẠT DÀO….

 

HÔM NAY ĐÂY GIỮA HÒA BÌNH ĐỘC LẬP. TỔ QUỐC VIỆT NAM MÃI GỌI TÊN ANH. GẠC MA HỖI HỠI CHIẾN SĨ KIÊN TRUNG. CÁC ANH SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN ĐẤT VIỆT. BAO THẾ HỆ CHÁU CON TIẾP BƯỚC. NOI GƯƠNG ANH NGƯỜI CHIẾN SĨ KIÊU DŨNG. MÃI HỌC TẬP HĂNG SAY CỐNG HIẾN. GIỮ VỮNG LÁ CỜ TỔ QUỐC SAO VÀNG. TUNG BAY ĐÓ NƠI BIỂN ĐẢO ANH HÙNG. NHƯ CHÍNH TÂM HỒN CÁC ANH RỰC CHÁY. RỰC CHÁY HÒA BÌNH RỰC LỬA KHÁT VỌNG. KHÁT VỌNG THANH BÌNH TỔ QUỐC VIỆT NAM…

 

ANH ANH HỠI SAY NỒNG BẤT KHUẤT. NHỚ NHỚ ANH. ĐỒNG ĐỘI MÃI NHỚ. MÃI KHẮC GHI GIÂY PHÚT LỊCH SỬ. ( VÒNG TRÒN BẤT TỬ – QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ). GẠC MA: 14/ 03/ 1988.

 

ĐỒNG ĐỘI MÃI NHỚ: BẠN HỠI – ( NGUYỄN HỒNG CƠ ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BẤT DIỆT: – ( QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ).

 

Hà Nội, lúc 12h 27ph ngày 14/ 03/ 2019

 

Kính Lễ Chư Phật Chư Bồ Tát trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm
Kính lạy Pháp Thân Báo Thân Ứng Thân Phật
Tổ Tiên ơi hỡi Hùng Thiêng
Anh Linh Xã Tắc Đất Việt non xanh
Ơi hỡi ơi Hùng Thiêng Sông Núi
Việt Nam trường tồn sức mạnh xiết tay
Ơi hỡi ơi Hồn Thiêng Sông Núi
Máu đào Anh viết lên trang Lịch Sử
Bao dấu tích Oai Hùng ghi bóng Cha Ông
Ơi hỡi ơi sức mạnh tay nắm
Sức mạnh lòng dân kết nối đoàn viên
Ơi hỡi ơi nghiêng mình bóng ngả
Bất tử hỡi Vòng Tròn Kiêu Dũng
Trọn ngày giờ trọn năm tháng Khắc Ghi
Anh ngã xuống cho bầu trời Mẹ Việt
Cho an bình muôn chốn Quê Hương
Anh anh hỡi Chiến Công anh Bất Diệt
Tổ Quốc khắc ghi muôn dân mãi nhớ
Anh anh hỡi Chiến Sĩ Bộ Đội
Bộ Đội Cụ Hồ chẳng quản Biệt li
Hôm nay đây Hòa Bình muôn chốn
Quê Hương Việt lại nhắc lại đau
Anh anh ơi Người Chiến Sĩ ấy
Quên quên sao chẳng thể nguôi ngoai
Bất diệt hỡi Vòng tròn xiết chặt
Anh ngã xuống Chiến Công nhuộm đỏ
Lá cờ Tổ Quốc phất phới tung bay
Anh hỡi anh Tổ Quốc mãi gọi
Triệu con tim muôn dân Việt Nam
Đặt bàn tay để đau nhức nhối
Để thấy đó nghẹn nấc: – ( Nhớ Anh )
Viết tên Anh cho Vinh Danh Bất Diệt
Gọi tên Anh cho Lịch Sử Khắc Ghi
Anh anh ơi bầu trời Mẹ Việt
Bữa nay an bình chẳng tiếng bom rơi
Đều ghi khắc bóng anh Chiến sĩ
Bộ Đội Cụ Hồ Anh Dũng Kiên Trung
Quên sao nổi mãi ghi mãi khắc
Vòng tay Anh xiết chặt chẳng buông
Máu đào hỡi nhuộm đỏ lòng dân
Triệu con tim lòng dân Mẹ Việt
Khắc trọn tên Anh giây phút Xiết tay
Anh anh ơi Bất Diệt Vang Danh
Anh hỡi anh hôm nay trời Việt
Mẹ Việt Nam lòng dân đồng đội
Lại nhớ Anh lại nghẹn chát gọi tên
Gọi tên Anh mùa xuân vĩnh cửu
Gọi bóng Trường tồn bóng Xã Tắc: – ( Anh ơi )
Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời
Bóng Anh bóng ngả bóng xòe: – ( Mát che )
Cho bầu trời Việt Nam xanh mát
Cho an bình muôn chốn Quê Hương
Anh anh hỡi Vòng tay xiết chặt
Bất Diệt Vinh Danh Ghi Khắc Tên Anh
Mãi nhớ Anh mãi gọi Mùa Xuân…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Nâng giấc Mùa Xuân
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp https://youtu.be/BVYf54_DHfs

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *