BẾN

TA VỀ GÕ CỬA CHÊNH VÊNH. CHÔNG CHÊNH CHẤP CHỚI CHẶNG GHỀNH BẾN XA. TA VỀ GÕ CỬA CHÊNH VÊNH. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHẶNG

 

Hà nội, lúc 12h 08ph ngày 20/ 03/ 2020

 

Cứ thế dòng dòng trôi
Biến thăng trầm biến cố
Trầm luân trầm cay buốt
Buốt rát chặng chênh vênh
Nốt nhạc trời cao thấp
Nốt chuông gió vi vu
Rặng trăng ngân thanh vắng
Cõi chiều thảng ngân ngân
Trăng buông buông câu ngỏ
Gió gió thổi vi vu
Thì thầm thì thầm ngỏ
Bến trầm cay chênh vênh
Trăng ơi trăng trăng à
Thuyền mơ mơ bến đậu
Gió gió lướt thanh lặng
Lặng lặng khoảng ngân ngân
Buông buông rơi cạn chén
Cay cay nồng cuồng quay…

Chênh vênh dòng kiếp nạn
Dội đổ dội tàn hoang
Chênh vênh dòng trầm luân
Nghiệp định Trời buông chiếu
Nạn hời nạn tàn hoang
Nạn hời nạn tang khóc
Buông buông đau nhức nhối
Cánh cổng Trời chiếu rọi
Cho tàn tro hoang lạnh
Cho nạn dội trùng trùng
Oán ai ai oán oán
Bóng dội dội trầm cay
Bữa qua buông chiếu rọi
Bữa nay nặng trầm luân
Oán ai ai oán oán
Bóng dội dội nạn đau…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *