BIỂN ĐẢO

Hà Nội, lúc 21h 30ph ngày 02/ 04 / 2018

 

Biển Đông sóng dội gầm gào
Va bờ vách đá trập trùng khơi xa
Khơi xa Biển Đảo yêu thương
Quê Hương Đất Việt cõi bờ Hùng Thiêng
Đêm nao Biển Đảo ồn ào
Vỗ bờ cánh sóng dập dìu nhấp nhô
Lăn nghiêng giọt nhớ đầy vơi
Chênh chênh neo đậu Trăng ngà bóng soi
Đêm nao Biển Đảo Quê Tôi
Anh hùng Chiến Sĩ níu chặt bờ vai
Xiết nhẹ tay cầm nghiêng tựa đầu sóng
Sóng vỗ trập trùng Biển Đảo Quê Hương
Đêm nao Biển Đảo yêu thương
Đầu sóng ngọn gió nỗi nhớ đầy vơi
Quê hương Tổ Quốc Việt ơi
Yêu từng tấc đất Cõi Trời bao la
Biển Đảo hỡi máu thịt Việt Nam
Tổ Quốc Việt Giang Sơn Việt gấm vóc
Đêm nao Chiến Sĩ Cụ Hồ
Tay súng giữ chặt bảo vệ Quê Hương
Từng gốc cây ngọn cỏ ghềnh đá
Đều Quê Hương máu thịt ( Chiến Công )
Thủ đô ơi. Hòa Bình Đất nước
Thành thị hỡi làng quê ngõ xóm
Tung tăng cắp sách tới trường
Yêu thương cười nói phố phường cờ hoa
Nhớ chăng nhớ hỡi Biển Đảo
Biên cương Tổ Quốc xiết chặt vòng tay
Chiến Sĩ ta. Chiến Sĩ Cụ Hồ
Sương đêm gió lạnh máu thịt xớt chia
Chia cho thanh bình hạnh phúc cờ hoa
Chia cho no ấm hát ca vui đùa
Đêm nao Biển Đảo dấu yêu
Tay súng xiết chặt canh giấc ( Bình An )
Đêm nao Biển Đảo sóng cồn
Cồn cào nỗi nhớ máu thịt Quê Hương
Nỗi nhớ ngập tràn vòng tay xiết chặt
Các Anh đó. Chiến Sĩ Cụ Hồ
Bộ Đội Việt Nam kiên trung trí nghĩa
Đêm nay Biển Đảo ồn ào
Từng cơn sóng dội bão Trời bủa giăng
Lửa bầu trời. Lửa đêm giông tố
Cột sóng dội, sóng gợi Quê Hương
Sóng ồn ào chở che Chiến Sĩ
Lửa đêm giông hóa ánh nồng say
Ru các Anh giấc ngủ thanh bình
Mặt Trời lên rực rỡ Biển Đảo
Ánh Bình Minh ló rạng dõi theo
Đuổi xa đi cơn lốc cuồng phong
Đêm đen tối ẩn chứa hiểm họa
Che an bình che bão lửa bủa vây
Sao vàng lấp lánh nụ cười Anh
Chiến Sĩ Cụ Hồ chẳng quản gian nguy…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *