BIỂN ĐẢO

ANH ANH ƠI CHIẾN SĨ HẢI QUÂN. CHẮC TAY SÚNG NƠI BIÊN THÙY SÓNG GỢN. BIỂN ĐẢO ƠI QUÊ HƯƠNG TÔI ƠI…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

ANH

 

Hà Nội, lúc 17h 54ph ngày 16/ 07/ 2019

 

Biển Đảo ơi Quê Hương tôi ơi
Trập trùng ơi xa xa Hải lí
Biển Đảo ơi Quê Hương tôi ơi
Miền trập trùng sóng vỗ xô bờ…

Chiến Sĩ ơi Chiến Sĩ Hải Quân
Ngày đêm canh biên thùy sóng gợn
Biên thùy sóng gợn Hải lí Quê Hương
Chiến Sĩ Hải Quân hiên ngang bất khuất
Ngày đêm bám biển bảo vệ Quê Hương
Anh anh ơi Chiến Sĩ Hải Quân
Chắc tay súng cho giặc thù khiếp sợ
Tuổi thanh xuân lưu dấu trập trùng
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ chẳng quản gian nguy…

Anh anh ơi Biển Đảo Quê Hương
Ôm vòng tay vòng tay Biển Đảo
Ôm yêu thương ôm sức mạnh thanh xuân
Quê Hương tôi Đất Mẹ Kiêu Dũng
Mãi sức mạnh mãi bất khuất kiên trung
Anh anh ơi Biển Đảo Quê Hương…

Anh anh ơi tay súng anh giữ chặt
Thanh xuân sức mạnh Anh giữ Biển Đảo Quê Hương
Biển Đảo Quê Hương sóng gợn xanh trong
Sáng rực rỡ sức trẻ nhiệt huyết
Anh anh ơi Chiến Sĩ Hải Quân
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Chiến Sĩ của lòng dân
Tổ Quốc tôi Quê tôi Đất Mẹ
Đất Mẹ ngàn đời lưu dấu Hùng Thiêng
Anh anh ơi chiều nay Biển Đảo
Sóng xô bờ sóng gợn ru êm…

Anh anh ơi Biển Đảo Quê Hương
Ôm vòng tay mến thương bảo bọc
Như ru hời ngân khúc Quê Hương
Mẹ Việt Nam ngân khúc ru êm…

Anh anh ơi sóng Biển chạy lăn
Đùa chân anh niềm vui khát vọng
Tổ Quốc thanh bình Biển Đảo ru ngân
Ru khúc ru Việt Nam Tổ Quốc
Mãi ngàn đời lưu dấu Hùng Thiêng…

Anh anh ơi Chiến Sĩ Hải Quân
Anh anh ơi Biển Đảo Quê Hương…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *