Hà Nội, lúc 17h 05ph ngày 22/ 05/ 2018
Quặn thắt Cao xa ơi nhức nhối
Trầm luân ơi hỡi Nghiệp Giang Sơn
Bồ Đề hỡi ơi. Cha minh chứng
Cõi đời Việt. Mẹ hỡi thấu tâm
Tiên Tổ hỡi Hùng Thiêng Xã Tắc
Oán ân đời chẳng nẻo đưa chân
Cha trao tay Sứ Mệnh chát cay
Đời chẳng biết. Dòng người xao xác
Oán ân đời dội bóng ( Trẻ thơ )
Ơi ơi hỡi. Trời xa Cha hỡi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi phương nao
Dương Liễu năm nao Mẹ ơi ghi khắc
Cha ơi Cha hỡi Bồ Đề
Quốc Bảo Cha trao ơi ( Chập chững )
Nạn Nghiệp bủa giăng dội chát cay
Thấu hỡi thấu cao xa minh chứng
Dương thế đời dội tiếng oán than
Than chi cho thấu Quốc Mẫu ơi
Tội nghiệp thói người bởi chữ ( Ân )
Trầm luân ơi hỡi nạn tự sinh
Minh chứng Cõi Trời. ( Quốc Mẫu ) Mẹ hỡi ơi…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nhất Tâm thỉnh Mẹ Cha Thiên Cõi Trời
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi
Nam Mô ơi hỡi Từ Bi đó Mẹ Cha
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật.


Bài Pháp: https://youtu.be/o5Bk-ndANc0