BỒ ĐỀ CHA: – ( MINH CHỨNG )

Hà Nội, lúc 22h 54ph ngày 28/ 03/ 2018

 

Bóng áo trắng. Chiến công thầm lặng. Mặt trận cứu Người. Hối hả guồng quay. Ranh giới mong manh. Sự sống cái chết. Trắng trắng đen đen. Đúng sai ranh giới…

 

Lương Y hỡi Mẹ Cha ân từ. Bóng lặng lẽ chẳng quản ngày đêm. Cứu Người như thể thương thân. Nhưng hỡi ôi dòng Người xô đẩy. Dòng ( Đời ) ơi. Vòng xoáy cuồng quay. Đúng sai, sai đúng hòa trộn lẫn. Ranh giới mong manh chợt ( Ngã Quỉ )… Ơi hỡi ơi. Thế gian ( Người ) đen bạc. Tựa vôi kia phủ kín mọi Tri Lương. Bóng áo trắng. Bóng hao gầy ( Tri Nghĩa ). Họa bỗng đâu dội chính ( Đời ơi ). Viết cho Bạn. Cho nỗi đau khắc khoải. Tội Nghiệp thói ( Người ). Thói ma chơi. Vòng xoáy ơi. Đen bạc ( đồng tiền ). Chan nước mắt, đổ máu cứa dao. Dội biệt li khắc khoải ( Tội lỗi ). Tội lỗi ôi. Ta vướng tội chi đây. Tội của ( Ta ) tội chẳng ( Ma tà ). Lỗi của ( Ta ) áo mảnh vắt vai…

 

Ơi hỡi ơi. Trầm luân ơi hỡi. Thấu cho chăng cao xa bóng tỏ. Bồ Đề hỡi ngàn năm soi bóng. Soi bóng tri lương tri đức hỡi ơi. Vững ( Bạn ) nhé. Thăng trầm vuột mất. Tội đời ơi nhẹ lướt cùng mây. Vầng ( Thái Dương ) tri lương đức độ. Tỏa sáng ngàn đời ( Tri Đức ) Bạn soi… Bạn hỡi ( Bác Sĩ Hoàng Công Lương ).

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

MINH CHỨNG

 

Hà Nội, lúc 21h 31ph ngày 23/ 03/ 2018

 

Công lí hỡi ơi hỡi Công lí
Áo mảnh te tua buốt từng cơn
Cơn lạnh cơn đau dao găm xoáy
Vòng xoáy trầm luân. Tiền hỡi Tiền
Tiền ơi tiền hỡi. Che lấp lóa
Tội nghiệp đời ơi. Hỡi đời ơi…
Trời cao hỡi ơi. Đức Phật ơi
Khắp nơi Dân thế. Kêu, than hỗi
Miệng cứ Nam Mô, xưng danh ( Hiểu )
Đức Phật ngài ơi. Họa chẳng xưng
Bỗng dưng họa ơi buông vai áo
Áo vải tri lương Người yếu thế
Chẳng quen đâu thân. Hỡi hỡi ( Tiền )…
Cha ơi. Cha hỡi hỡi ơi Cha
Ngửa mặt than trời. Bồ Đề hỡi
Trầm Luân Nghiệp nạn dội đời ơi
Góc nhỏ làng quê an bình đó
Bỗng đâu xáo trộn họa kề dao
Thơ dại con ơi ơi tội lỗi
Tội lỗi hỡi ơi kẻ đưa chân
Đưa chân dẫn bước dắt hiểm họa
Dội trắng than đen hòa bát nước
Dốc cạn li sầu sầu chát chúa
Li sầu đắng chát nghẹn ngào đưa
Đưa lối buông chân gông treo cổ
Hỡi ơi ơi hỡi chát chúa ơi…
Ngoài kia than khóc ơi ( Đồng loại )
Bất công ơi hỡi mảnh đời che
Đúng sai sai đúng chẳng còn nghĩa
Nghĩa lí thói Người họa dao buông
Than lương kêu thấu thấu Đất Trời
Cảnh Giới Luân Hồi Cõi Nam Giao
Tiên Tổ Hùng Thiêng Ông Cha hỡi
Đất nước Việt Nam Mẹ hỡi ơi
Giữ lại Hương đời chút Dịu ngọt
Trầm luân chát chúa buông trái chín
Quả ngọt than khóc xót ( Đồng loại )
Xòe tay giữ chặt ( Quả ) yêu thương…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/MKGr2hSTa8M

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *