BÓNG

Hà Nội, lúc 18h 41ph ngày 27/ 08/ 2022
Một mùa xuân qua tràn tan khóc
Canh canh thức thức nạn tàn tro
Gọi bóng linh thiêng bóng trời đất
Tàn canh tan xót nạn tàn canh
Bóng trời bóng đất bóng linh thiêng
Bóng nặng ân sanh bóng nạn tan
Tan xót canh tàn tan xót
nạn
Tàn tro tan xót nạn tàn tro
Miền ấy quê tôi miền tan xót
Bóng trời bóng đất bóng thế nhân
Thế nhân ơi ta nợ đời kiếp nạn
Nặng hồng ân Tiên Tổ Cha Ông
Mỗi sớm mai bình minh ló rạng
Kiếp nạn đời giăng lưới bủa vây
Con gọi tên hồng ân Tiên Tổ
Gọi cao xanh bóng đổ cao xanh
Trời hỡi trời mặt trời ông ló rạng
Mây thênh thênh gió núi trập trùng
Cha hỡi Cha con gọi
Con về gõ cổng non xa
Nghiêm bóng Tam Tòa Mẫu Cửu Trùng Thiên
Con về gõ cửa Thiên Linh
Tiên Ông gõ gõ nguyệt cầm đua dây
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên soi bóng
Nghiêm minh tòa Chúa Bói uy nghiêm
Mẹ hỡi Mẹ hồng ân bóng tỏa
Chở che muôn loài nương bóng non xa
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi bóng tỏa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *