Hà Nội, lúc 22h 13ph ngày 30/7/2017
Giữ lại. Giữ lại nhé
Giấc mơ nồng dịu ngọt
Buông xa ơi mỏi mệt
Những trầm luân biến cố
Giữ lại trong thinh lặng
Cả cõi đời yên ả
Cõi Trời mây và gió
Ngân nga sáo nhẹ êm
Réo rắt cung đàn chờ
Nguyệt Cầm gảy tiếng ơi
Trời xanh trong lặng gió
Cõi Trời lặng thinh không
Cỏ cây đất và trời
Mây gió ngàn cõi tiên
Tiên bồng lai ơi hỡi
Chân nhẹ ru bờ cát
Sóng chạy lăn bóng nắng
Bóng mây ngàn cõi tiên.
Cảnh bồng lai Hạc Trắng
Tiên bồng khúc ca vang
Vang xa mây vờn gió
Cõi tang bồng nhớ ơi
Trời chân mây mơ đó
Bồng bềnh thoảng bóng xa
Ngân nga khúc dịu ngọt
Sáo trúc thoảng xa ngân
Nguyệt Cầm gảy tiếng lòng
Mơ mọi nẻo hoan ca
Lặng thinh không mây gió
Trăng ngà ẩn mờ che
Bóng đa xa mơ nhớ
Bóng nắng Nguyệt Cầm ơ
Nguyệt Cầm gảy khúc nhạc
Ngân vang tiếng mây trời
Mây gió ngàn cõi tiên
Cõi tiên bồng mơ nhớ.
Cảnh bồng lai mơ hoa
Hoa nắng cười rúc rích
Đoá hoa ngọt Đất Trời
Nhẹ buông chùm lí lắc
Cõi đời chờ dịu êm
Hoa nắng buông sắc nhẹ
Nhẹ êm mây vờn gió
Tang bồng thủa mơ hoa
Mơ đoá hoa dịu ngọt
Hoa nắng gọi đời yêu
Lí lắc khẽ nghiêng cười
Rung rinh chờ đón gió
Mơ cõi Trời nên thơ
Hoa nắng cười dịu ngọt
Đoá hoa của Đất Trời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.



Bài Pháp: https://www.youtube.com/watch?v=22ogOjFaXas&feature=youtu.be