Hà Nội, lúc 20h 22ph ngày 17/ 05/ 2018
Lau trắng cánh cò bay mải miết
Mải miết buông chờ ngóng chiều xa
Lau trắng nhẹ lay nghiêng bóng đợi
Chờ tàn canh nhớ. Chờ tàn canh
Cò bay cánh mỏng chiều nhớ gợi
Lau trắng nghiêng đùa gió chiều mưa
Mỏi cánh nghiêng chao. Chao cánh mỏng
Cò bay mải miết. Chờ hoàng hôn
Hoàng hôn buông lặng. Buông mờ ảo
Cánh cò mải miết. Chiều tà buông
Đêm lang thang. Đêm ngược dòng nhớ nhớ
Nhớ cánh cò. Lau trắng ( Cò ơi )
Cò ơi. Lau trắng nhẹ lay gió
Gió thoảng mơ màng cánh cò chao
Chao nghiêng cánh đợi nhớ chờ
Mơ ơi gợi nhớ chiều tà bóng lau
Lau trắng cánh cò bay mải miết
Nhớ chiều. Nhớ cánh cò gợi chao
Xa xa vẳng tiếng buông lay động
Cò bay mải miết chiều hoàng hôn
Cò ơi gởi nhớ gởi thương
Trao gởi Ân tình đất Mẹ bao la
Ầu ơ ru ngủ say nồng
Cò chao cánh gợi bóng chờ hoàng hôn…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

