CHA

Cha ơi. Cha ở non cao.
Rẽ mây nhìn xuống. Trần gian muộn phiền.
Con nay bất hiếu lỗi lầm.
Cúi xin Cha Mẹ rộng lòng thứ tha.
Cha Mẹ tạo phúc biển trời.
Cho con có được ấm no đủ đầy.
Công Cha, nghĩa Mẹ sinh thành.
Công ơn dưỡng dục. Sớm chiều nắng mưa.
Cho con hái được quả ngon, trái lành.
Cha Mẹ tạo phúc dày.
Nay con trí tuệ sáng ngời ánh dương.
Con đi cuối đất cùng trời.
Xin được báo hiếu Mẹ Cha phương nào.
Đất trời rộng lớn bao la.
Cha ơi, Mẹ hỡi. Con biết tìm nơi nao.
Ứa dòng lệ đắng tuôn trào.
Cúi xin Cha Mẹ dang tay, rộng lòng.
Con một đời khắc cốt ghi tâm.
Ơn Mẹ Cha như núi cao, sóng cả.
Con nguyện đời này. Sống trọn hiển vinh.
Thác đi rồi. Phúc Đức mãi còn vang.

Bài Pháp: CHA – YouTube

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *