CHA

Hà Nội, lúc 02h 51ph ngày 16/ 10/ 2019

 

Cha hỡi Cha. Thầy xin cúi đầu tiễn biệt: – ( Cha ơi ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHA ƠI: – ( Thừa Thiên Huế, 20/ 01/ 1920; Hà Nội, 16/ 10/ 2019 ).

 

Con viết câu ngân ngân. Lời chia li li tan. Cha đi nhé lên đường chặng nghỉ. Ầu ơ ngân ngân khúc Tây Phương. Cha hỡi Cha: – ( Cụ Lê Tâm tức Nguyễn Hy Hiền ) Giây phút hỡi biệt li đoạn nhớ: – ( Hà Nội, lúc 00h 45ph ngày 16/ 10/ 2019 DL. 18/ 09/ 2019 AL ).

 

Cha hỡi Cha đêm buông Hà Nội
Ô cửa trời nhẹ nhẹ lặng buông
Con nơi đây ùa chạy về gợi
Gợi hồn Cha gợn bóng lặng xa
Thiếp thiếp nhẹ Cha hời ngon giấc
Giấc đoàn viên giấc nhớ Hùng Thiêng
Cha hỡi Cha giây phút li biệt
Nhẹ nhẹ lau thấm giọt giọt lăn
Giọt chắt lọc Cha vắt cạn sức
Giọt biệt li con tiễn tiễn Cha
Cha hỡi Cha giây phút li biệt
Nắm tay Cha xoa bàn chân mỏi
Ấm nồng hơi hơi ấm chia xa
Cha hỡi Cha thể nao có thể
Con về bên tiễn biệt Cha ơi
Đêm hỡi đêm đêm buông Hà Nội
Ô cửa trời Mẹ khoác áo mây
Mẹ nhẹ về vời vời thức giấc
Thức hồn Cha nhẹ lướt trăng sao
Đêm buông lặng lặng ngân ngân nhớ
Tiễn chân Cha lưu dấu hồn con
Cha hời Cha

 

Hà Nội, lúc 21h 44ph ngày 16/ 10/ 2019

Tây Phương ơi gió trời thoang thoảng
Hồn lặng ơi lặng hỡi ngân ngân
Con lặng lặng hồ mây hồ nhớ
Nhớ nhớ ơi nhớ ơi đoạn đoạn
Chặng đường nao chặng đường Cha nghỉ
Dừng chân hỡi cõi gợi hồ mơ
Ai cũng nói cũng hời an nghỉ
Trăm năm ơi vạn kiếp nhân gian
Con vẫn đây vẫn đau vẫn nhói
Cầm bàn tay đôi chân xoa mỏi
Thấm giọt lăn khóe mắt Cha ơi
Giọt chắt lọc giây phút sanh tử
Giọt chia tay chặng cuối hời Cha
Thể nao ơi thể nao cõi cõi
Dừng chân ơi chặng nghỉ đời ơi
Con vẫn đây vẫn đau vẫn lặng
Thanh thanh ơi đêm buông cõi nhớ
Ô cửa trời ngàn sao chiếu rọi
Rọi hồn con rọi bóng Cha ơi
Đêm buông lặng chia xa chặng cuối
Cầm bàn tay Cha hỡi Cha ơi
Dầu trăm năm hay chặng dài chặng ngắn
Đều biệt li chia cắt sanh tử
Vẫn vẫn đó hồn con thấm nghẹn
Nghẹn nghẹn ơi giọt lăn lăn nhớ
Giọt lăn ơi Cha chắt chắt lọc
Trút hơi thở trút nhớ trút quên
Cha đi xa chuyến đi xa ngái
Chặng chặng ơi con nhớ nhớ Cha
Trăm năm ơi hỡi chặng ơi
Chặng dài Cha nghỉ chặng đường con đau
Con nhớ Cha nhớ giây phút li tan
Ấm ấm nồng giọt lăn chắt lọc
Đoạn đường dài Cha nghỉ dừng chân
Đoạn nhớ nhớ con nhớ Cha ơi
Nam Mô gió gió mây ngàn
Trăng sao đêm lặng Hà Nội nhớ Cha
Cha đi xa chuyến đi chặng nghỉ
Đoạn đường dài chặng mỏi dừng chân
Nam Mô gió gió mây trời
Nâng nâng gót mảnh Cha hời Cha ơi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHA

 

Hà Nội, lúc 12h 48ph ngày 15/ 10/ 2019

 

CHA LÊN ĐƯỜNG CHẶNG ĐƯỜNG CHẶNG NHỚ. CHẶNG KHẮC GHI GHI KHẮC: – ( HỒ THƠ )

 

CHA LÊN ĐƯỜNG HÀNH TRANG LỊCH SỬ. IN BÓNG CHA NGHIÊNG BÓNG: – ( QUỐC SẮC )

 

CHA HỠI CHA TIỄN CHA LƯU DẤU. VẸN NGUYÊN HÌNH BÓNG: – ( TỔ QUỐC VIỆT NAM )

 

CON VIẾT CÂU NGÂN THỈNH. KHÚC OAI HÙNG NĂM XƯA. TRẢI QUA BAO MÙA NHỚ. MÙA CHIẾN CÔNG QUÊ VIỆT. MÙA HÀO HÙNG DÂN TỘC. TAY TAY NẮM LỊCH SỬ. THẾ HỆ CHA HÙNG THIÊNG. OAI HÙNG HỒN NÚI SÔNG…

 

CHA LÊN ĐƯỜNG CHA NHÉ. CON TIỄN CHA KHÚC NGÂN. KHÚC NHỚ GỢI NON SÔNG. TỔ QUỐC VIỆT NAM ƠI. CHIA LI BỮA BỮA NAY. HỒN CHA THEO MÂY NGÀN. GIÓ NÚI BỜ ĐẠI DƯƠNG. BÓNG CỤ HỒ NHỚ KHẮC. HỒN TƯỚNG GIÁP UY LINH. ĐỢI CHA CỖ XE TRỜI. ĐẤT MẸ VIỆT NAM RU…

 

CHA LÊN ĐƯỜNG CHA NHÉ. HỒN CHA HỒN ĐẤT NƯỚC. TIÊN TỔ BÓNG HÙNG THIÊNG. CON TIỄN CHA BỮA NAY. GIÓ NÚI ƠI ĐẠI NGÀN. SÁO TRÚC NGÂN ÊM DỊU. BẦU TRỜI MẸ VIỆT NAM. CHIA XA CHIA NỖI NHỚ. CON VIẾT LỜI CHIA XA. CHA HỠI CHA HÙNG THIÊNG

 

NAM MÔ GIÓ GIÓ MÂY NGÀN. RU DƯƠNG BÓNG NẮNG BÓNG TRỜI TÂY PHƯƠNG. ĐÓN CHÂN CHA VỀ MIỀN CỰC LẠC. HẠC TRẮNG NHẸ BÀY NGHIÊNG CÁNH ĐÓN ĐƯA

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC BÓNG CHIỀU HOÀNG LAN. THOẢNG ĐƯA HƯƠNG GIÓ CỬU TRÙNG. NGÂN NGÂN BÓNG NGẢ BÓNG HỜI: – ( HỒN NON SÔNG )

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LỊCH SỬ

 

Hà Nội, lúc 01h 00ph ngày 20/ 07/ 2019

 

Cha hỡi Cha đêm buông Hà Nội
Lặng xa xa ngân ngân khúc gợi
Khúc đưa tiễn Khúc nhớ Khúc tan
Cha hỡi Cha đêm đêm buông lặng
Ô cửa trời chiếu rọi ngàn xa
Con lặng lặng ngân ngân thảng khúc
Khúc tiễn Cha khúc gợn khúc biệt li
Cha hời Cha huyền thoại Tiên Tổ
Cha hời Cha huyền thoại Tổ Tông
Cha hời Cha lịch sử bao mùa
Đất nước ta Quê Hương thống nhất
Đều hình Cha đều bóng Cha in
Đêm đêm lặng ô cửa ngàn xa
Bóng lấp lánh chiếu soi trăng tỏ
Buông dịu nồng ô cửa đón Cha
Cha hời Cha con lặng lặng nghe
Nghe gió núi nghe mây trời thì thầm
Khúc nâng giấc khúc nồng ru êm
Ru Cha ngủ giấc nồng tan xót
Với cuộc đời con mãi khắc mãi đau
Cha Cha ơi đêm đêm buông gió
Gió mây trời ru hồn ru Cha
Con như lặng như nghe hồn Cha
Cha ơi Cha Tiên Tổ đợi Cha
Vầng Dương ló ló rạng đón Cha
Cha hời Cha mây gió đêm lặng
Ngân ngân khúc tiễn biệt tiễn Cha
Hò ơi Ơi hò
Chuyến đò chuyến chót sang sông
Đò chờ chuyến chót tiễn Cha
Cha về nhé vòng tay Tiên Tổ
Bác Hồ kính yêu bầu bạn đợi Cha
Cha hỡi Cha đêm ngân ngân khúc
Khúc tiễn Cha khúc tiễn đò đưa
Hò ơi ơi hò hò ơi
Cha ơi Cha hỡi Cha an nghỉ
Chặng đường đời Cha nghỉ dừng chân
Chốn xa xa bầu bạn mong Cha
Nắm tay Cha Tây Phương Cực Lạc
Con gió trời Hạc Trắng đưa chân
Cha ơi Cha đoạn đường đưa tiễn
Khúc ngân ngân khúc đợi tiễn Cha
Nam Mô mây gió điệp trùng
Đêm đêm nhớ gợi nhớ hời đưa chân
Đưa chân Cha chuyến đò chuyến chót
Hò hò ngân ngân khúc tiễn Cha
Nam Mô gió gió ngàn ngàn
Cha hời Cha hỡi tiễn biệt biệt xa
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời đón Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *