CHẶNG DÀI: – ( TRI TÂM )

Ta cứ nhẹ cứ an yên thoảng bước. Tiếng lòng ta tiếng Đất Trời: – ( An nhiên )…

 

A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRI TÂM

 

Hà Nội, lúc 22h 11ph ngày 20/ 12/ 2018

 

Đường đời hỗi chặng dài chặng ngắn
Đường tri tâm chặng hỗi nẻo mơ
Bóng tri tâm bóng mơ bóng ảo
Bóng ảo diệu chấp chới lung linh
Bóng mơ hỗi thương yêu ôm trọn
Ôm bao dung Ôm độ lượng thứ tha
Chặng đường đời chặng dài gập ghềnh
Chặng khúc khửu chặng hỗi chông chênh
Ta mải bước chặng đời đoạn ngắn
Ta mải bước chặng đời đoạn xa
Được mất mất được. Buộc đó buông lơi
Khúc quanh hỗi cho lòng ta lắng lại
Khúc gập ghềnh cho ta chậm nhẹ qua
Ơi ơi hỡi chặng đường dài ngắn
Chặng hành trì cho chính Tri Tâm
Tri tâm hỡi độ lượng thứ tha
Bao dung hỡi để hồn thư thái
Gập ghềnh hỡi khúc quanh biến cố
Biến cố đời biến cố lòng: – ( Thử lửa – Đời ơi )
Ơi hỡi ơi bạn hỡi ta ơi
Chặng đường dài bạn ta ta bạn
Chặng đường đời bạn hỡi bạn ta
Gập ghềnh hỡi khúc quanh thử lửa
Thử lửa lòng lửa thiêu rụi ánh dương
Thử lửa đời lửa thiêu đốt yêu thương
Lửa lòng hỡi lửa đời chặng đó
Chặng chông chênh Chặng khúc khửu: – ( Vượt qua )
Được mất đó lại mất lại có
Bóng bóng đó hành trình vạn dặm
Nẻo đường dài ta vượt bao xa
Bóng bóng đó hành trình muôn nẻo
Chặng đường đó chặng gấp: – ( Lửa thiêu )
Lắng lắng lại tiếng lòng thổn thức
Được mất mất được chỉ giới phân minh
Lắng lắng lại tiếng đó tiếng gọi
Gọi tri tâm gọi thức tỉnh u mờ
Được được đó mất đó: – ( Ranh Giới )
Mong manh hỡi: Đúng đúng sai sai
Ta đón nhận mọi sự sắp đặt
An bài tiếng lòng. Chỉ giới u minh
Ơi hỡi ơi bạn ta ta bạn
Tiếng lòng tiếng đời. Chặng đường mải xa
Ta mải bước chặng dài chặng ngắn
Chặng lặng yên nghe gió nghe mưa
Chặng gập ghềnh lặng yên nghe thấu
Tiếng lòng gọi tiếng đó: – ( Lặng yên )
Lặng yên nghe thấu tiếng lòng
Oán ân Ân oán Hờn giận Buồn vui
Được được mất. Mất mất được được
Đều tiếng lòng. Lặng đó: – ( Tri Lương )
Ơi hỡi ơi bạn ơi ơi bạn
Ta bước nhé lặng yên nghe tiếng
Tiếng Đất Trời. Tiếng mây gió vi vu
Tiếng lòng ta chặng đời khúc khửu
Mất lại còn. Được đó lại: – ( Vuột tay )
Ta cứ nhẹ cứ an yên thoảng bước
Tiếng lòng ta. Tiếng Đất Trời: – ( An nhiên )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *