CHẶNG ĐƯỜNG: – ( CHẬP CHỮNG )

Hà Nội, lúc 11h 19ph ngày 26/ 03/ 2019

 

LI TAN HỠI. MẶN CHÁT: – ( ĐỜI AI ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

MẸ GIÀ TỰA CỬA ĐỢI MONG. VỢ HIỀN TẦN TẢO THỦA ĐẦU: – ( DỰNG XÂY )…

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHẶNG ĐƯỜNG

 

Hà Nội, lúc 19h 47ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Nước mắt ơi Trầm luân muôn chốn
Vạn nẻo đường nẻo về chất chứa
Nước mắt ơi Vợ hiền tần tảo
Nước mắt rơi Mẹ già tựa cửa
Đều bóng tựa Bóng dáng
Mưu sinh
Đều thầm lặng hi sinh
Vẹn nghĩa
Nước mắt ơi muôn thủa muôn thủa
Người vợ người Mẹ mãi muôn đời
Mãi chịu trầm luân
Ơi ơi hỡi Ân thế Nhân thế
Đã bao đời Bao trải qua trải nghiệm
Lặng lẽ mưu sinh lặng lẽ đợi
Hy sinh đó sao sao có thể
Đếm ngày tháng cân đo
Nặng nhẹ
Ơi ơi hỡi trầm luân sức chịu
Chỉ có người vợ người Mẹ
Mái ấm
Mới có thế thay đời gồng gánh
Chỉ có thể người vợ người Mẹ
Tảo tần hôm sớm sóng gió
Cuồng quay
Khi an bình vòng tay thương mến
Khi an vui mắt cười xan xẻ
Những nồng ấm đong đầy chan chứa
Kí ức ơi ngọt ngào tay nắm
Đoàn viên quây quần hạnh phúc
Nồng say
Kí ức ơi thủa nao gây dựng
Thủa ban đầu ngỡ ngàng
Hai đứa
Thủa ấy ơi thủa xưa xưa cũ
Giờ sức mạnh phong ba thét lửa
Ơi hỡi ơi thể nao có thể
Dứt dứt áo buông tay nhẹ lướt
Ánh mắt xưa đâu còn chất chứa
Những yêu thương đong đầy
Ân nghĩa
Nghĩa ân quây quần ríu rít
Ầu ơ
Ơi ơi hỡi chẳng riêng chẳng thể
Bão táp đời Bão táp người đưa đẩy
Dẫu cho điên cuồng gào thét
Đời ơi
Thì Ân Thế Thế Nhân ơi hỡi
Vẫn người vợ người Mẹ nghiêng vai
Gánh mọi chông chênh mặn chát
Đời ơi
Nghiêng vai gày vòng tay mảnh yếu
Mẹ dũng mãnh che bày con dại
Mẹ kiên cường giữ trọn bao dung
Che thơ dại con thương chẳng nhuốm
Nhuộm bụi đời bụi người Tung Ảo
Cuồng quay
Ơi ơi hỡi Thế tục Đời ai
Chẳng thể nói thể nao thấu gợi
Hôm qua đó tung hê
Ảo Diệu
Vợ chồng quây quần con cái
Đoàn viên
Bữa nay đó mọi sự đổi thay
Rạch ròi phân định toan tính
Chẳng nương
Ơi ơi hỡi Thế Dân Dân Thế
Guồng quay đời Điên đảo Đảo điên
Viết cho Bạn cho nhân thế thế tục
Bánh xe lăn Ảo Diệu
Đời ai
Ơi ơi hỡi vội chi phán xét
Ngó ngó ngó nhìn nhìn
Luận tranh
Sao thấu gợi năm tháng tay nắm
Sao ấm êm chăn mỏng kéo đắp
Để biết đó thấu đó
Tương tàn
Chia lìa tan nát đầm ấm
Đời ai
Ơi ơi hỡi Thế gian Ân thế
Ta nguyện ước cho an bình hạnh phúc
Thế hệ nào Kỉ nguyên đổi mới
Vẫn người vợ người Mẹ
Ta Kính Trọng
Mẹ vòng tay ru trọn Ầu ơ
Tảo tần hôm sớm vợ hiền chăm lo
Cứ nhớ vậy để chẳng thể nao
Quên sao nổi bước khởi đầu
Chập chững…

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hời Mẹ che giông
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân hồi Tiền kiếp kiết tạo
Tái sinh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *