CHẶNG ĐƯỜNG: – ( ĐỜI AI )

Hà Nội, lúc 11h 36ph ngày 26/ 03/ 2019

 

TRÁCH NHIỆM ĐỜI CHẲNG THỂ RIÊNG AI…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

ĐỜI AI

 

Hà Nội, lúc 20h 38ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Ngoài kia Thế tục Chuyển xoay
Nhà nhà Chay đàn Xã hội
Qui Y
Ngoài kia rộn rạo tưng bừng
Trường trường Lớp lớp háo hức
Lên đường
Cha Ông. Bố Mẹ. Chị Em
Cô Dì. Chú Bác. Thím Mợ
Tung tăng
Thôi thì Xã Hội lên Hương
Vô Chùa thỉnh Phật. Qui Y:
( Phật Tử )
Đó điều mừng rộn vui Đất Nước
Nhà nhà Hướng thiện Kinh sách
Chắp tay
Vui vui hỡi Buồn xen lẫn lộn
Ranh giới Tu Hành, Phật tử
Mỏng manh
Ta Tịnh thân Qui y Thọ giới
Để tự mình nghiêm xét
Chính tâm
Ta thỉnh Thầy thỉnh Phật
Nương tâm
Thiện lành hỡi Duyên may
Đất Nước
Nhưng hỡi ôi nói sao nói hết
Ranh giới đó Giới luật
Mảnh nhẹ
Mỏng manh thay Tấm áo
Cà Sa
Chuông mõ thỉnh vội vàng chát chúa
Tiếng kinh kệ chẳng ngậm chẳng an
Qui Y Tam Bảo hỡi ôi
Phật tử ranh giới mảnh nhẹ
Sương giăng
Thôi thôi nhé ta trần gian bóng người
Cứ hiểu rằng: Ông Cha. Bố Mẹ
Đạo làm con giữ trọn Hiếu nghĩa
Tình phu thê mặn nồng
Lưu giữ
Cốt cách hỡi chẳng thể buông thói
Gian dối đời dối người xảo trá
Miệng Nam Mô bụng đựng Gươm giáo
Ranh giới hỡi Phật Tử hành trì
Cũng là ta Dương thế Người ơi
Đâu có thể Phật tử nương gió
Đâu có thể Tu Hành cưỡi mây
Ta cứ đi chân chạm mặt đất
Bát cơm Mẹ nấu đúng gạo
Đồng Quê
Chén nước mát suối nguồn
Đất Nước
Cứ nhớ vậy thân tâm thanh nhẹ
Người trong gia đình trọn đạo
Ấm êm
Bạn bè phố thị nói cười:
( Sau trước )
Đều chữ Tín nguyên vẹn Tri Lương
Đã là Hành Trì chặng dài
Đời ai…
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân hồi Tiền kiếp Kiết tạo
Tái Sanh
Nam Mô ơi hỡi Quyền năng
Mẹ hỡi Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề
Hời Mẹ chiếu soi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *