CHẶNG ĐƯỜNG: – ( HỜI )

Hà Nội, lúc 21h 01ph ngày 01/ 07/ 2019

 

Ba Đình hỡi chiều nay con lại
Lại trở về lại nghẹn nghẹn đau.
Ba Đình hỡi Thủ Đô Đất Nước
Mẹ Mẹ hời. Mẹ hời Quê Hương.
Miền Trung ơi miền Trung rụi rụi
Đốm tro tàn đốm thiêu đốt: – ( Giang Sang ).
Đại thụ hời gốc gốc mảnh lay
Gió nhẹ đưa gốc rung rung mỏi
Ba đình hời chiều đau đau chát
Chát chát nghẹn Tổ Quốc Việt Nam
Ơi ơi hỡi Trời Đất
Việt Nam hỡi Quê Hương
Dầu có là thịt da
Mẹ Cha sanh nuôi dưỡng
Đều máu đỏ Việt Nam
Có nỗi đau nào tạc hình chia cắt
Nỗi đau nào xưng tên gọi tên
Mà lại chẳng chua xót biệt li
Cứ thấy đó ngoài kia rụi đổ
Cứ thấy đó ngoài kia mất mát
Lại có thể thờ ơ buông ảo
Chẳng phải mình đâu phải của riêng
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ hỡi Ông Cha
Ba Đình hời Cờ Đỏ tung bay
Bữa nay ơi bữa mai lại nhuộm
Nhuộm chia li nhuộm tang tóc
Vĩnh biệt
Biết rằng đó bữa qua bữa nay
Mơ mơ hời hời mơ vững vững
Vững mạnh hời gốc lay gốc mỏi
Rẽ lìa cành tan xót Đời ơi
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Vạn vạn máu đào minh chứng Cha Ông
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Ba Đình hỡi chiều nay rụi rụi
Đốm tro tàn đốm tan xót
Vĩnh biệt
Biệt li hời chát chát cay cay
Máu thịt nào chẳng máu thịt
Giang Sang
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *