CHẶNG ĐƯỜNG: – ( KIẾP SINH )

Hà Nội, lúc 22h 51ph ngày 08/ 03/ 2019

 

KIẾP SINH: Bạn hỡi Đỗ Phan Long

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 01h 59ph ngày 01/ 02/ 2019

 

Huyền thoại một chặng đường
Huyền thoại một Kiếp Sinh
Ơi hỡi ơi Dân thế
Thế gian Người đẩy đưa
Ơi hỡi ơi Ảo diệu
Ảo diệu hời Kiếp Sinh
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Cha sanh kiết tạo kiếp đời Chuyển xoay
Vòng sanh hỡi ban ân Tạo Hóa
Tạc bóng hình Tạc huyền thoại Kiếp Sinh
Ơi ơi hỡi minh chứng
Cửu trùng hời tác ân
Năm xưa ơi binh đao lửa dội
Cha lên đường chẳng quản mưa bom
Tảo tần hỡi làng quê chạy lửa
Lửa giặc thù Lửa dội Giang Sơn
Ơi hỡi ơi binh đao chia cắt
Huyền thoại hời minh chứng Đời ơi
Ơi ơi hỡi ban danh Tiên Tổ
Hời hời ngân dẫn lối Bóng soi
Mật Chú hỡi lưu truyền năm tháng
Bóng ầu ơ Bóng hỡi Lưu Danh
Ơi ơi hỡi ban danh hỡi Trời
Quyền năng hỡi bóng tỏa Trao tay
Ơi hỡi ơi Cha ơi Hà Nội
Thủ Đô Việt đêm lặng xa ngân
Nơi đây ơi phía sau ô cửa
Vẫn trọn vẹn vẫn nhớ năm xưa
Nguyện trao Nguyện gởi Ân bóng
Kì Diệu hời đóa Phước Hạnh truyền ân
Ơi ơi hỡi năm xưa bóng đó
Đức Phật Bà giây phút giao thoa
Giữa đêm đen ngày mới bắt đầu
Giữa bữa qua bữa nay ẩn hiện
Vầng dương trời bóng tỏa dắt tay
Ơi ơi hỡi Cao xa minh chứng
Trọn vẹn hời ghi khắc Trao Ân
Trao Ân Tiên Tổ Ban Danh
Trao Ân Linh Ứng Đất Trời Giang Sơn
Ơi ơi hỡi Cao xanh Hùng vĩ
Bồ Đề Cha tỏa bóng Quyền năng
Nguyện trao khúc hát Cửu Trùng
Nguyện trao ân đó bóng Trời Uy Linh
Ơi ơi hỡi cao xanh hời bóng
Hà Nội đời đêm buông vẹn nghĩa
Trao yêu thương ấm nồng ân đức
Trao quyền năng minh xét chở che
Trao nghĩa ân đức độ đưa lối
Trao bóng soi thấu gợi Đất Trời
Ơi ơi hỡi Bạn hời năm tháng
Nguyện trao tay Kì Diệu đóa ân
Đóa hoa ân nghĩa Cửu Trùng
Đóa hoa khoe sắc ngát trời đưa hương
Đưa hương năm tháng Hành trì
Nẻo về Bóng tỏa Bốn mùa Ngát thơm
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Non xa bóng tỏa trí đời Ban ân
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Cửu Trùng minh xét Cha hời: – ( Ban Danh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ: – ( Trao ân )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Ban ân )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *