CHẶNG ĐƯỜNG: – ( LẶNG )

Hà Nội, lúc 11h 53ph ngày 26/ 03/ 2019

 

HỠI ƠI NGÂN KHÚC THẾ GIAN. CUỘC ĐỜI CUNG BẬC PHÍM ĐÀN: – ( THẤP CAO ).

 

NỐT TRẦM BỔNG THĂNG HOA: – ( BUÔNG LẶNG ). NỐT NHẸ RUNG NGÂN NGA: – ( SÂU LẮNG ). CUNG ĐÀN ĐỜI VẠN NỐT: – ( CHÔNG CHÊNH )… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC DUNG LE.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LẶNG

 

Hà Nội, lúc 21h 45ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngoài kia Nghiệp nạn cuồng quay
Muôn phương Vạn nẻo chất chứa
Họa tan
Ơi ơi hỡi Thế dân Dân thế
Chẳng nói sao nói trước điều chi
Bữa qua đó mừng vui tay nắm
Bữa nay lại góp lửa đốt tay
Ơi ơi hỡi Thế gian Nhân thế
Đều guồng quay cuộc sống
Sinh tồn
Đã là đời thì muôn vạn
Hiểm họa
Hiểm họa tai ương Hiểm họa
Thói người
Vạn nẻo đường Vạn người chất chứa
Vạn nỗi đau nỗi oan khuất
Chất chồng
Chẳng ai hay ai biết sự thể
Sớm nói có chiều lại than không
Chẳng có thể thanh tao tự mình
Cứ cho rằng am hiểu trí tài
Nắm bắt được đọc thấu nhìn tỏ
Mọi sự đến lại bình tĩnh vui đón
Mọi sự đau oan khuất chẳng than
Phàm làm Người ai ai cũng vậy
Mọi sự đời Mọi điều cung bậc
Biến cố đời thăng trầm buốt nhói
Chuyển đổi vui xôm tụ nói cười
Cung bậc đó cuộc đời ta bạn
Đều trải qua mọi sự nặng nhẹ
Chẳng có thể là ai thanh tịnh
An bình cuộc đời chẳng chuyển
Gió đau
Ơi ơi hỡi Cung đàn Đời ai
Dương thế cuộc đời ốm đau tật bệnh
Có Tây y Đông y kết hợp
Bệnh viện Bác Sĩ Giáo Sư
Uyên bác
Ta nặng lòng quặn đau nhức nhối
Nhớ Mẹ Cha Tiên Tổ sinh thành
Con thương dại Anh em vội vã
Bỏ lại ta dứt áo Thế gian
Nỗi đau ấy Nỗi nhớ nghẹn chát
Chẳng thể nao ta vô Bệnh viện
Chẳng thể nao Tây y ban thuốc
Ta sẽ nhớ sẽ tìm về Nguồn Cội
Nương bóng Chuông Chùa Thỉnh Phật Thích Ca
Mọi cung đàn đời ơi nốt nhạc
Mọi biến cố đều có góc khuất
Lối rẽ đời đưa đẩy đẩy đưa
Ta may mắn phước hạnh cuộc đời
Bạn bè xung quanh người thân
Đón đợi
Dang rộng vòng tay chở che
Gồng gánh
Ta nương Chùa Đạo Hạnh Sư Thầy
Thầy tri tâm tri đức uyên thâm
Sẽ cho ta nhẹ vơi u ất
Cho ta tìm về nương bóng
Cõi xa…
Nhưng hỡi ơi đã là Cung đàn
Nốt nhạc đời nhiều lắm
Thăng hoa
Nốt nhạc đời nhiều lắm cung bậc
Chẳng thể nao nói trước mọi sự
Thôi thì ta ghi khắc trọn tâm
Họa đã đến cũng bởi là ta
Bước cao thấp nhìn chẳng tỏ rõ
Chẳng ngẫm suy sau trước cứ lao
Thấy đỏ đó ngỡ chín
Say sắc
Thế nhân đời Thế gian Người
Cung bậc
Họa xảy ra rồi bệnh cũng đã nhuộm
Ta lặng hời dời tìm phương hướng
( Cuộc đời này còn đó:
Nhiều lắm tính Nhân Văn
Nẻo về cửa Phật:
Bốn mùa ngát thơm… )
Chặng đường đời chặng đường
Muôn chốn
Vạn nẻo chông chênh trắc trở
Nhuộm đau
Rồi thương yêu gia đình dang rộng
Vòng tay kết nốt máu thịt liền da
Bạn bè tốt nghĩa ân cuộc đời
Vẫn còn đó mảnh nhẹ
Dẫn lối
Chỉ lối yêu thương nồng ấm nhân văn
Chỉ lối chan hòa ý nghĩa dựng xây
Ta nhìn rộng để thấy đời
Trọn nghĩa
Ngẩng cao đầu để thấy
Bình minh…

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ chở che
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *