CHẶNG ĐƯỜNG: – ( LẶNG )

Hà Nội, lúc 02h 21ph ngày 30/ 05/ 2019

 

Đại Thụ gốc lay lay
Cơn gió trời thảng thốt
Đại Thu gốc lay lay
Ba Đình chiều rũ tan
Đại Thụ gốc lay lay
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Thỉnh Mẹ Đất Việt. Đất Việt Quê Hương
Đại Thụ gốc lay lay
Gió gió rít ngàn xa
Gió âm tào địa phủ
Thổi thấu lạnh tri tâm
Ba Đình hỡi Ba Đình Lịch Sử
Chiều Hà Nội lặng lặng
Ngẫm suy
Cha hỡi Cha. Cha Già Dân Tộc
Bác Hồ Vĩ Đại. Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Cha hỡi Cha linh thiêng
Bóng nghiêng bóng mát che
Cha che đường đưa lối
Đưa nhân văn lịch sử
Ba Đình chiều gió lay
Đại Thụ hỡi lay lay
Gốc rũ mềm héo úa
Lay lay cơn gió lạnh
Gió lạnh lạnh âm ti
Ngã quỉ chốn địa phủ
Chập chờn hờ tiễn chân
Đại Thụ gốc lay lay
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp gió lạnh
Hờ ngân
Nam Mô kính thỉnh Luân Hồi
Xe lăn cửa tử bóng hời
Chuyển cung
Chuyển cung cõi tỉnh cõi mơ
Mơ mơ Tỉnh tỉnh gió lạnh
Thấu tâm
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Kính thỉnh Luân Hồi Kiết Tạo
Chuyển cung
Chuyển cung chuyển gió lạnh ơi
Ru ngân chuông gió tiễn biệt lìa tan
Lìa tan lìa xa ân thế
Lìa tan lìa xa thế nhân
Đại Thụ gốc rũ tan
Đại Thụ gốc rũ tan
Ba Đình rũ rũ tan
Li tan li li tán
Mất mát nào chẳng tang
Mất mát nào chẳng đau
Lìa xa lìa xa cõi
Cõi đời cõi thế gian
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Đại Thụ gốc rũ tan…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Chuông gió lìa đời đứt đoạn lìa tan
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Chống chọi gió lạnh cửa tử âm ti
Đại Thụ gốc rũ lay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *