CHẶNG ĐƯỜNG: – ( PHIÊU DIÊU )

Hà Nội, lúc 11h 17ph ngày 26/ 03/ 2019

 

CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI NGÀN VẠN GIAN KHÓ. CHẶNG ĐƯỜNG HÀNH TRÌ BUỐT NHÓI CHÔNG GAI. CHẶNG TRẢI QUA NẾM CHÁT CHÔNG CHÊNH. CHẶNG THĂNG TRẦM BIẾN CỐ ĐỜI ƠI. CHẶNG MẬT NGỌT THẢM HỒNG NÂNG GÓT. CHẶNG ĐƯA ĐẨY ĐẨY ĐƯA ẢO DIỆU… VẠN NẺO ĐỜI NẺO ĐƯỜNG MUÔN LỐI. LỐI TRẢI NGHIỆM CHẲNG SAO CÓ THỂ. LỐI TÂM HỒN LƯƠNG THIỆN ÂN CAO…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

THIỆN ÂN

 

Hà Nội, lúc 19h 05ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Ơi ơi hỡi guồng quay thế tục
Cứ ấm nồng cứ trọn vẹn tri tâm
Dẫu có cao mặc thấp khúc khửu
Tri lương sáng ngọn đuốc đưa đường
Ánh sáng Tâm hồn vượt mọi
Gian nguy
Ánh sáng tâm hồn chiếu rọi
Vạn nẻo
Ta đến bên tay nắm Ấm áp
Ta lại gần ánh nhìn Nhân ái
Cứ trọn vẹn nồng ấm con tim
Mọi khoảng cách phân chia cao thấp
Mọi ranh giới sắc phong
Lui lại
Mọi am hiểu học vấn uyên thâm
Những thứ đó chẳng thể đo đếm
Chẳng thể mang ra so sánh
Tâm hồn
Ơi ơi hỡi Bạn hời Ân thế
Con đường đến chặng gần chia xẻ
Lối rẽ hời Bản ngã Tri tâm
Chẳng thể nao thước đo
Trải nghiệm
Chẳng thể nao cứ nói Kinh qua
Cũng chẳng thể đong đếm
Đầy vơi
Lối rẽ hời: Nghĩa tình Ấm áp
Trọn vẹn đó năm xưa Kháng Chiến
Toàn dân Việt tay nắm chẳng buông
Từ dẻo cao thành thị làng quê
Đâu đâu cũng hát vang ngân khúc
Khúc ca Ân Tình Làng Xóm
Yêu thương
Ta cứ vậy quay ngược về quá khứ
Ta cứ vậy lội dòng Lịch Sử
Để thấy đó Ấm áp Vẹn tình
Để thấy đó Nồng ấm chan chứa
Có đâu xa một trải nghiệm
Xa hoa
Có đâu xa một Kinh qua
Học hỏi
Có đâu xa Tu Hành chặng đường
Đâu đâu đó cúi đầu
Phật tử
Bạn hời ơi Bạn hời Ân thế
Thay ta hỡi Bạn hời ngân khúc
Trọn vẹn Ấm nồng Nhân nghĩa
Đời ơi…

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hời Mẹ chiếu soi
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân hồi Tiền kiếp Kiết tạo
Tái sanh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *