CHẶNG ĐƯỜNG: – ( PHƯƠNG XA )

Hà Nội, lúc 23h 01ph ngày 08/ 03/ 2019

 

A DI ĐÀ PHẬT: – BẠN HỠI TRÍ NHÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 11h 42ph ngày 18/ 01/ 2019

 

Phương xa hỡi Vững chân Nhẹ bước
Chặng đường trường đường đời gian khó
Chặng đường Hành trì Trầm lắng: – ( Chông gai )
Bước hỡi bước thân tâm thanh nhẹ
Lặng ngẫm suy bước Vững mạnh: – ( Chông chênh )
Ơi hỡi ơi phương xa phương đó
Bóng ngả Bóng soi Rọi nẻo: – ( Mơ xa )
Ơi ơi hỡi phương nao phương đó
Bóng Bồ Đề Bóng ngả: – ( Quyền Năng )
Ơi ơi hỡi Nhân Gian Thế Tục
Vững vững mạnh Bước hỡi: – ( Quyền Năng )
Ơi ơi hỡi Xuân về khởi sắc
Xuân đâm chồi nảy lộc: – ( Ban Danh )
Ơi ơi hỡi Xuân về bừng tỉnh
Đón An yên Bóng hời: – ( Nghĩa Trung )
Ơi ơi hỡi phương nao phương đó
Quyền năng bóng ngả Bồ Đề: – ( Rạng Danh )
Ơi ơi hỡi Tri tâm vẹn giữ
Nẻo đường trường thử thách Bóng soi
Ơi ơi hỡi Cao xa Minh chứng
Chặng đường Hành trì đủ ngấm đủ say
Ơi ơi hỡi say say men chát
Say say nồng cơn gió cuộn bay
Cuộn bay bóng hỡi Đời ơi
Cuộn bay bóng hỡi nghiệp đời chông chênh
Ơi hỡi ơi phương xa phương đó
Hà Nội trời bóng ngả: – ( Quyền Năng )
Ban danh Tri đức Vẹn nguyên
Ban danh Nhân ái Nghĩa tình trước sau
Ơi ơi hỡi Trầm luân nghiệp đời
Nghiệp nạn hỡi bóng đuổi bóng giăng
Giăng nẻo đi mờ đau mắt đỏ
Giăng lối về chát chúa mưu sinh
Ơi ơi hỡi Cha hời hỡi Cha
Hà Nội trời nguyện bóng nguyện che
Nguyện tri tâm tri đức: – ( Ban Danh )
Nguyện mưu sinh chung tay gom lửa
Ngọn lửa nồng Lửa hơi ấm: – ( Tình thân )
Ơi ơi hỡi cao xanh bóng tỏa
Tỏa Quyền năng muôn cõi muôn phương
Ơi ơi hỡi phương nao phương đó
Vững vững mạnh bóng hời: – ( Tri Tâm )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi chở che
Nam Mô ơi hỡi phương xa
Bóng ngả Bồ Đề bóng hời: – ( Chứng tâm )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Tái Sanh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi: – ( Bóng soi )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *