CHẶNG ĐƯỜNG: – ( THỈNH NGÂN )

TỰ QUI Y PHẬT. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM

 

TỰ QUI Y PHÁP. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THÂM NHẬP KINH TẠNG TRÍ TUỆ NHƯ HẢI

 

TỰ QUI Y TĂNG. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THỐNG LÍ ĐẠI CHÚNG NHẤT THIẾT VÔ NGẠI

 

CÂY BỒ ĐỀ CAO SỒ SỘ. XÒE TÁN MÁT KHẮP CẢ TAM THIÊN. HOA ƯU BÁT NỞ LIỀN LIỀN. RỰC RỠ THƠM THO CÙNG PHÁP GIỚI. NÀO BỔN ĐẠO CHÚNG SANH QUI TÂM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LINH THIÊNG TIÊN TỔ MẸ VIỆT. GIANG SƠN GẤM VÓC GIỐNG NÒI HÙNG THIÊNG

 

LINH THIÊNG ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. HÙNG THIÊNG QUÁN CHIẾU ĐẤT VIỆT NAM ƠI

 

LINH THIÊNG TIÊN TỔ GIỐNG NÒI. UY LINH ĐẤT VIỆT TRƯỜNG TỒN GƯƠNG SOI

 

CON CHÁU VIỆT NGUYỆN NOI NGUYỆN TIẾP. TIẾP BƯỚC ÔNG CHA VIẾT TRỌN BẢN HÙNG CA. BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT TRƯỜNG TỒN. BẢN HÙNG CA NGUỒN CỘI GỐC RỄ. UỐNG NƯỚC MÁT NHỚ NGUỒN CHẢY. HÁI QUẢ CHÍN ƠN NGƯỜI CHĂM BÓN. ƠI HỠI ƠI ÔNG CHA TIÊN TỔ. MÁU ĐÀO GIANG SƠN THẤM ĐẪM KIÊN TRUNG. CHẲNG TRANH GIÀNH QUYỀN LỢI THẤP CAO. BẠN VẤP NGÃ NHẸ NÂNG BẠN TỰA. CÓ CHI ĐÂU THANH BÌNH ĐẤT NƯỚC. DAO CỨA TÂM CỨA NÁT TRI LƯƠNG. NAM MÔ ƠI HỠI HÙNG THIÊNG. MINH CHỨNG NGUỒN CỘI BẤT DIỆT VINH DANH. NAM MÔ ƠI HỠI CHA GIÀ. CHA GIÀ DÂN TỘC: – ( BÁC HỒ CHÍ MINH ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

ĐẠI THỤ GỐC LAY LAY

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

VẠN CÕI

 

Hà Nội, lúc 19h 36ph ngày 18/ 04/ 2019

 

Đại thụ gốc lung lay
Lá xanh non ủ rũ
Rễ chồi đâm rễ chĩa
Gân guốc
Đại thụ hời ngả nghiêng quằn quại
Tán vàng úa ủ màn
Tàn lụi

Cha hỡi Cha. Cha ban danh
Quyền Năng
Hà Nội chiều Thủ Đô vẳng lặng
Vẳng đâu đây ngân ngân chuông thỉnh
Vẳng kêu la rên xiết
Tàn độc
Cha hỡi Cha chiều ngân ngân thảng
Bóng Linh Thiêng Sông Núi Hùng Thiên
Bóng Đất Trời Tiên Tổ Việt Nam
Bóng Uy Linh Xã Tắc Trường Tồn
Bóng Vinh Danh Bất Diệt Máu Đào
Bóng Oai Hùng Tổ Tiên Dựng Nước
Con cháu Việt ngàn đời
Soi gương
Cha hời Cha ngân ngân thoang thoảng
Thoảng hương lan xa bay gợi gợi
Thoảng chuông chiều gió nhẹ ru êm
Thoảng chồi non búp mảnh tre ngà
Thoảng ru êm ầu ơ Xã Tắc
Nơi đây hỡi Thủ Đô Xã Tắc
Bóng Trường Tồn Trái Tim Mẹ Việt
Ba Đình chiều tung bay phất phới
Cờ Đỏ Sao Vàng Năm Cánh Hiên Ngang
Cha hỡi Cha Quyền Năng Bóng Ngả
Chở che ngàn đời con cháu Việt Nam

Bồ Đề hỡi bóng Cha ngân bóng
Bóng ầu ơ dung dị ấm nồng
Bóng ngân nga Xã Tắc Non Sông
Bóng Cửu Trùng Bất Diệt
Vinh Danh
Bao Chiến Công Oai Hùng
Lịch Sử Mẹ Việt Nam
Con cháu lớp lớp trẻ
Nguyện tiếp bước Gương Soi
Nguyện nhìn thấu đen trắng
Nguyện phân minh chỉ giới
Đâu đó còn đúng sai
Còn bao che thói loạn
Sẽ còn mãi bao dung
Ấm nồng tim Mẹ Việt
Để xẻ san gồng gánh
Những mảnh đời bất hạnh
Những lầm lạc trở về
Đoàn viên ngày Thương yêu
Ơi ơi hỡi Bồ Đề
Cha ban danh Tri Nghĩa
Con Cháu Việt ngàn đời
Nguyện noi gương Tiên Tổ
Viết trọn Bản Hùng Ca
Tổ Quốc Việt Nam ta
Trường Tồn mãi Bất Diệt
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Ngân nga ấm nồng Đức Mẹ Quan Thế Âm
Nam Mô bóng ngả Bồ Đề
Cha Già Đất Việt Bác Hồ Kính Yêu
Nam Mô Ân Nghĩa Sắt Son
Tướng Giáp Oai Hùng Bất Diệt
Sáng soi
Nam Mô ơi hỡi Uy Linh
Tiên Tổ Đất Việt Trường Tồn
Tấm gương
Nam Mô ơi hỡi ngân nga
Truyền thống Đạo lí trọn vẹn
Nghĩa ân
Ơi hỡi ơi Cha hời ban phước
Hà Nội trời Thủ đô ấm nóng
Trái tim Việt máu đào dòng chảy
Chảy ngân nga khúc hát
Xẻ chia
Bày con Việt bày con Xã Tắc
Nguyện thấm nhuần Đạo Lí Sắt Son
Nguyện soi gương Trường Tồn Bất Diệt
Viết trọn Bản Hùng Ca Xã Tắc
Đất Việt ngàn đời Bất Khuất Kiên Trung
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Sai sai đúng đúng Mẹ Việt
Thấu soi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi
Chở che
Nam Mô chuông hỡi ngân vang
Ngân vang khúc hát ngọt ngào
Ầu ơ
Nam Mô ơi hỡi Bồ Đề
Cha hời Đức Phật: – ( Đức Phật Thích Ca )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Nghiêng nghiêng bóng tỏa che mát
Muôn dân
Muôn dân Việt con cháu Việt Nam
Nguyện soi gương Xã Tắc Trường Tồn
Nguyện tri đức trắng đen thị phi
Phân minh soi rõ ngọn nguồn
Viết trọn trang Sử hào hùng Việt Nam
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Ngân nga Bất Diệt Trường Tồn Non Sông
Suối nguồn hỡi dòng chảy ấm nóng
Việt Nam ơi Đất Mẹ Việt ơi
Non xanh Gấm Vóc Vua Hùng
Giang Sơn Xã Tắc ấm nồng trọn tâm
Nam Mô ơi hỡi Uy Quyền
Bóng Cha bóng ngả xét hời
Sáng soi
Minh chứng hỡi Trường Tồn Bất Diệt
Nhân Quả hời sai sai đúng đúng
Kể từ đây: – ( Chỉ Giới Kiết Tường )
Đúng sai minh xét: – ( Chiếu Trời Thiên Linh )
Nam Mô ơi hỡi Quyền Năng
Bóng ngả Bóng xòe Bất Diệt Non Xanh
Bao Chiến Công Oai Hùng
Bao mất mát Hi Sinh
Bao chia li tử biệt
Bao hàm oan tội đồ
Sẽ minh chứng: – ( Quán Chiếu )
Gieo ác nhân tàn độc
Hái quả đắng: – ( tội thân )
Nam Mô minh chứng Cửu Trùng
Oan trái nhân thế tìm đường: – ( Thỉnh kêu )
Ơi ơi hỡi Việt Nam Đất Nước
Trường Tồn hỡi lớp lớp: – ( Vinh Danh )
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Quyền năng sức mạnh: – (Thiên Địa Ứng Linh )
Nam Mô ơi hỡi Cha Già
Sáng soi ngàn đời: – ( Cụ Hồ Chí Minh )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Đại thụ gốc lay lay
Lá vàng rung rung khép
Rễ chỉa đâm gày úa
Đại thụ gốc lay lay
Chuông hời chuông ngân ngân
Cõi lặng
Cõi Ta Bà cõi nhớ
Oán ân
Chuông hời chuông ngân ngân
Ảm đạm
Vạn ngàn tay vạn ngàn chấp chới
Thỉnh vạn cửa Âm ti muôn chốn
Thỉnh oan khuất tàn độc
Bất nhân
Thỉnh hỡi ngân mất mát lìa tan
Vạn gày guộc cánh tay
Bấu nắm
Kéo kéo đưa kéo kéo gào gào
Mạng đổi mạng li tán li tan
Ơi ơi hỡi ngân ngân: – ( Cung Cõi )
Chốn Âm Tào ồn ào nhộn nhạo
Chốn Âm ti Cửa phủ gào thét
Li tan đổi nạn lìa tàn
Đại thụ gốc lay lay
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Ngân ngân vạn cõi vạn nẻo
Ngân ngân
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Âm ti Địa phủ Âm tào
Thét kêu
Nam Mô ngân cõi lìa tàn
Li tan đổi nạn lìa tàn
Cõi mơ
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Ngân ngân thảng thảng oan oán
Lìa tan
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Ngân ngân réo gọi: – ( Âm Tào )
Minh oan
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Thiên Địa Thiên Linh
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Hùng Thiên Xã Tắc Đất Trời Việt Nam
Nam Mô Cha hỡi Quyền Năng
Chiếu Trời soi chỉ: – ( Kiết Tường )
Phân Minh
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Chúa Bà minh chứng
Thế nhân
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh Đất Việt: – ( Kiết Tường )
Oai Linh
Nam Mô A Di Đà Phật: – ( Quán Chiếu )
Tuyệt cung
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Đại thụ gốc lay lay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *