CHẶNG ĐƯỜNG: – ( THỈNH NGÂN )

TỰ QUI Y PHẬT. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM

 

TỰ QUI Y PHÁP. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THÂM NHẬP KINH TẠNG TRÍ TUỆ NHƯ HẢI

 

TỰ QUI Y TĂNG. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH THỐNG LÍ ĐẠI CHÚNG NHẤT THIẾT VÔ NGẠI

 

CÂY BỒ ĐỀ CAO SỒ SỘ. XÒE TÁN MÁT KHẮP CẢ TAM THIÊN. HOA ƯU BÁT NỞ LIỀN LIỀN. RỰC RỠ THƠM THO CÙNG PHÁP GIỚI. NÀO BỔN ĐẠO CHÚNG SANH QUI TÂM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LINH THIÊNG TIÊN TỔ MẸ VIỆT. GIANG SƠN GẤM VÓC GIỐNG NÒI HÙNG THIÊNG

 

LINH THIÊNG ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. HÙNG THIÊNG QUÁN CHIẾU ĐẤT VIỆT NAM ƠI

 

LINH THIÊNG TIÊN TỔ GIỐNG NÒI. UY LINH ĐẤT VIỆT TRƯỜNG TỒN GƯƠNG SOI

 

CON CHÁU VIỆT NGUYỆN NOI NGUYỆN TIẾP. TIẾP BƯỚC ÔNG CHA VIẾT TRỌN BẢN HÙNG CA. BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT TRƯỜNG TỒN. BẢN HÙNG CA NGUỒN CỘI GỐC RỄ. UỐNG NƯỚC MÁT NHỚ NGUỒN CHẢY. HÁI QUẢ CHÍN ƠN NGƯỜI CHĂM BÓN. ƠI HỠI ƠI ÔNG CHA TIÊN TỔ. MÁU ĐÀO GIANG SƠN THẤM ĐẪM KIÊN TRUNG. CHẲNG TRANH GIÀNH QUYỀN LỢI THẤP CAO. BẠN VẤP NGÃ NHẸ NÂNG BẠN TỰA. CÓ CHI ĐÂU THANH BÌNH ĐẤT NƯỚC. DAO CỨA TÂM CỨA NÁT TRI LƯƠNG. NAM MÔ ƠI HỠI HÙNG THIÊNG. MINH CHỨNG NGUỒN CỘI BẤT DIỆT VINH DANH. NAM MÔ ƠI HỠI CHA GIÀ. CHA GIÀ DÂN TỘC: – ( BÁC HỒ CHÍ MINH ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

( GIÓ LẠNH GỐC LAY LAY )

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RỦ LAY

 

Hà Nội, lúc 20h 24ph ngày 19/ 04/ 2019

 

Chiều lặng gió lặng yên
Tĩnh lặng hồ sông núi
Tĩnh lặng hồ non nước
Chiều lặng gió lặng yên
Cỏ cây ơi thổn thức
Vun trồng bao chăm bón
Thổi hồn thả yêu thương
Bàn tay nơi khối óc
Bao công trình ngổn ngang
Bao nghiên cứu chồng chất
Chiều ơi chiều lẳng lặng
Cỏ cây ngừng khẽ hát
Hoa lá dừng hương lan
Chim muông hót thổn thức
Chiều hoàng hôn vẳng lặng
Gió lạnh gốc lay lay
Cả chặng dài chặng khúc
Khúc vươn cành khúc mỏi
Khúc đón gió thủa nao
Chan chứa vòng nhiệt huyết
Khúc trầm bổng tính toan
Khúc vươn xa hùng dũng
Gió lạnh gốc lay lay
Chiều ơi chiều vẳng lặng
Lay lay từng khúc gợi
Khúc biến khúc nan nguy
Khúc đau khúc ứa lệ
Li tan lìa li tán
Trắng vành trắng tiễn biệt
Gõ gõ mọi cánh cổng
Vạn vạn nẻo trập trùng
Gõ gõ mọi cánh cổng
Muôn chốn muôn lắt lay
Âm ti ơi gào thét
Ngã quỉ ơi đưa chân
Âm hồn buông vẳng vặng
Trắng vành trắng cõi xa
Chiều lẳng lặng nhói đan
Chất chồng oan oan khuất
Tiếng gào thét Âm ti
Tiếng thét kêu vạn cõi
Tiếng nhức nhói Oai Hùng
Tiếng Hùng Thiêng trỗi dậy
Đau đau hời chát nghẹn
Bút mảnh khóm tre ngà
Họa Hùng Thiêng Xã Tắc
Họa nức nở Đất Trời
Họa than khóc than lương
Họa oan khiên vạn nẻo
Họa nhói nhức trắng tan
Họa lìa tan li tán
Đau đau nào cũng vậy
Hỡi hỡi bút mảnh hời
Tre ngà hỡi Cha ơi
Lìa tan nào chẳng đau
Tang thương nào chẳng nhói
Nỗi li tan li tán
Mất mát nào chẳng đau
Hỡi hỡi hời Trời Đất
Chiều lặng chiều vẳng lặng
Lại đau lại nhức nhói
Gió lạnh gốc lay lay
Gió ơi gió ngừng than
Oan khuất hỡi nhức kêu
Li tán nào chẳng đau
Mất mát nào nghẹn chát
Oan hời oan hỡi than
Chừa lại lối mảnh nhẹ
Gió lạnh gốc lay lay
Cha hỡi Cha bữa nay
Sao đau đau đắng nghẹn
Biệt li nào chẳng chát
Lìa tan nào chẳng đau
Đau đau hỡi Xã Tắc
Nhức nhói hời Giang Sơn
Con nhỏ dại trước bao la Ân Thế
Mất mát nào cũng tang khóc lìa tan
Chẳng thể đó ngơ ngác nhẹ qua
Chẳng thể đó oán hận chất chồng
Vạn vạn nẻo oan khuất chấp chới
Thỉnh ngân kêu muôn cõi Ta Bà
Thỉnh vạn chốn cánh cổng Âm Tào
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Cơn gió chiều lẳng lặng
Đưa hời đưa hời xa
Tiễn biệt tiễn biệt đau
Chẳng đau nào khóc nghẹn
Chẳng đau nào nuốt lặng
Ơi ơi hỡi tiễn biệt
Xe lăn lăn cửa tử
Cánh cổng vạn vạn cõi
Đón đón đợi hời ơi
Hà Nội trời bữa nay
Lặng đau đau nhức nhức
Lìa tan nào chẳng chát
Li biệt nào chẳng cay
Gió lạnh gốc lay lay
Rót chén cay chén nghẹn
Tiễn biệt tiễn đưa chân
Hời ơi hời Đất Nước
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Dầu cho tay nhúng chàm
Dẫu cho chia chia đàn
Thì vẫn đây chát nghẹn
Mất mát nào chẳng đau
Gió lạnh hỡi gió lay
Gió lạnh cánh cổng đưa
Đưa hời đưa vạn cõi
Lay lay cho bật gốc
Lay lay cho rũ cành
Xác xơ lá khẳng khiu
Hỡi hỡi ơi đau nhức
Đau đau nào cũng chát
Lìa tan nào cũng đau
Gió lạnh hỡi bữa nay
Gốc lay lay bật rễ
Lá mảnh trút lìa cành
Khẳng khiu cành gân guốc
Vạn vạn cánh tay kéo
Bóng âm tào địa phủ
Bóng hời hời lìa tan
Kéo kéo hồn mảnh nhẹ
Gió lạnh bật gốc lay
Hà Nội trời bữa nay
Một màn đan ảm đạm
Gió từ đâu gió lạnh
Gió lạnh cổng âm ti
Tràn tràn về muôn chốn
Nẻo cao dẻo đường mảnh
Gió lạnh lạnh âm ti
Gió lạnh lạnh bữa nay
Rễ lìa cành thảng thốt
Bánh xe lăn cửa tử
Tràn muôn chốn nẻo về
Gió lạnh chiều bữa nay
Lá lìa cành đau đau
Chiều ơi chiều vẳng vặng
Gió lạnh gió lạnh đan
Âm hồn oan oan chất
Chất chồng than than la
Gió lạnh chiều bữa nay
Gốc lìa cành thảng thốt
Gió đưa đưa hồ mảnh
Lay lay nhẹ vạn cõi
Gió lạnh chiều gốc lay
Lạnh oan hồn chấp chới
Lạnh vạn cõi âm ti
Lạnh hời lạnh muôn chốn
Cánh cổng mở âm tào
Âm ti hời địa phủ
Rộng mở hời đưa hời
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Đau hời đau chát chúa
Mất mát nào cũng đau
Lìa tan nào cũng chát
Chát nghẹn hời hỡi trời
Giang Sơn hời Gấm Vóc
Hỡi hỡi Mẹ Việt Nam
Ba Đình hỡi Cha Già
Vị Cha Già Dân Tộc
Mãi Ngàn Đời Kính Yêu
Cha hỡi Cha bữa nay
Gió lạnh lạnh lay lay
Cha hỡi Cha Cha Già
Vị Cha Già Dân Tộc
Bác Hồ Hồ Chí Minh
Ba Đình chiều ảm đạm
Rủ cờ rũ lay lay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *