CHẶNG ĐƯỜNG: – ( THỈNH NGÂN )

LINH THIÊNG TIÊN TỔ MẸ VIỆT. GIANG SƠN GẤM VÓC GIỐNG NÒI HÙNG THIÊNG

 

LINH THIÊNG ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. HÙNG THIÊNG QUÁN CHIẾU ĐẤT VIỆT NAM ƠI

 

LINH THIÊNG TIÊN TỔ GIỐNG NÒI. UY LINH ĐẤT VIỆT TRƯỜNG TỒN GƯƠNG SOI

 

( ĐẠI THU GỐC LAY LAY ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

VẠN CÕI: – ( HỒI SINH )

 

Hà Nội, lúc 16h 28ph ngày 20/ 04/ 2019

 

Hà Nội chiều bữa nay
Nặng đau nặng chất chứa
Rát bỏng chiều đổ lửa
Chẳng thể đuổi cơn lạnh
Lạnh cơn lạnh từng cơn
Gió lạnh cõi ma chơi
Ùa tràn tràn vạn cõi
Vạn nẻo vạn chất chứa
Tan thương nào chẳng đan
Đan xen ngàn quặn thắt
Đan xen nỗi biệt li
Nỗi li tán thương yêu
Mất mát hỗi ruột thịt
Nắm ruột mảnh Giang Sơn
Ơi ơi ơi gió lạnh
Cảnh cổng mở Âm ti
Địa Phủ gào gào thét
Ngàn vạn ngàn chấp chới
Ngàn vạn ngàn chồng chất
Gào thét vạn thét gào
Gõ vạn nẻo vạn nẻo
Cha hời hời Diêm Vương
Ơi ơi hời tan xót
Ba Đình rũ rũ lạnh
Lạnh gió lạnh từng cơn
Hà Nội chiều bữa nay
Chẳng thể ngăn thể gạt
Gió lạnh hời Âm ti
Lạnh từng cơn Địa phủ
Quay gót lui lui xa
Chiều Hà Nội an bình
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Liêu xiêu mảnh trăng ngà
Liêu xiêu miền Tam Giới
Kính thỉnh ngân vạn cõi
Vạn oan khuất chất chồng
Vạn gào thét thê lương
Thể nao nao có thể
Buông oán than ai oán
Hồn đã đã lìa xa
Đi về miền miền nhớ
Hãy buông buông tay mảnh
Níu áo áo Quê Hương
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Liêu xiêu con nhỏ dại
Thỉnh ngân vạn vạn cõi
Mất mát nào chẳng đau
Đều máu thịt Việt Nam
Hỡi hỡi trời hỡi đất
Hỡi Hùng Thiêng Xã Tắc
Hỡi Đất Mẹ ngàn đời
Ấm nồng nghĩa nhân văn
Thể nao nao có thể
Chừa lại lối thoát mảnh
Để thương yêu gia đình
Quây quần chẳng lìa tan
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời hời Mẹ Việt Nam
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Thỉnh ngân ngân vạn nẻo
Hời cánh cổng Âm ti
Địa phủ hời buông tay
Cho Thủ Đô Hà Nội
Ba Đình chiều bữa nay
Lại tung bay ngân gió
Cờ Đỏ Năm Cánh Sao Vàng
Ngập tràn hạnh phúc
Gia đình đoàn viên
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Ngân nga chiều gió thảng
Nhẹ lay lay ấm nóng
Dòng máu chảy nhiệt huyết
Năm xưa thủa ban đầu
Ý chí vẹn sắt son
Thể nao nao có thể
Buông tay hời buông tay
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Ban Ân
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Mẹ Việt Quán Chiếu mở đường: – ( Hồi Sinh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà thỉnh ngân chiếu soi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *