CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRI ĐỨC )

Hà Nội, lúc 23h 53 ngày 08/ 03/ 2019

 

TRI ĐỨC: – NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BẠN HỠI: DUNG LE

 

Hà Nội, lúc 10h 52ph ngày 18/ 01/ 2019

 

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà giáng thế: – ( Lưu Danh )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Ban Danh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi: – ( Chở che )
Ơi hỡi ơi Dương gian Nhân thế
Bóng ngả hỡi Bóng hỡi Bồ Đề
Xòe tán mát muôn phương vạn dặm
Vạn dẻo đường nẻo đó phương nao
Cha đưa đường chỉ dẫn tri lương
Bóng sáng hỡi Tri Lương Đức Độ
Cha hỡi Cha bóng đa bóng ngả
Bóng Bồ Đề tỏa ngát muôn phương
Cha đưa đường chỉ lối bóng soi
Soi Trí tâm Tri đức dựng xây
Soi ý chí vươn cao vượt khó
Vượt chông chênh Vượt khắc khổ: – ( Đời ơi )
Ơi ơi hỡi phía xa nơi gần
Đều vòng tay bóng xòe bóng ngả
Đều Cha che tỏa mát: – ( Đời ơi )
Ơi ơi hỡi dương gian thế tục
Chặng đường trường gian khó chông chênh
Chặng đường đời bước cao thấp thỏm
Vững mạnh nhé chồi non Tri đức
Vươn vươn chồi hé nụ đón Xuân
Vững mạnh nhé bóng nhỏ Trí tâm
Xuân khoe sắc rực rỡ ánh nồng
Tri tâm vẹn toàn Tri đức Nghĩa trung
Thuận hòa trên dưới trước sau
Yêu thương kính trọng bước đường chông chênh
Ơi ơi hỡi Nhân gian thế tục
Thế tục đời buông đao chát chúa
Thế tục người mải tính vội suy
Hãy cứ giữ Tri tâm thanh nhẹ
Hãy cứ sáng cứ bước An nhiên
Nẻo đường xa mỏi chân dừng nghỉ
Nẻo đường gồ ghề bước chậm An yên
Ơi ơi hỡi chồi non sương nhẹ
Mát trong hời Tri đức nhẹ êm
Ơi ơi hỡi cao xanh minh chứng
Chồi non hời vững mạnh: – ( Lốc giông )
Ơi ơi hỡi cao xa hùng vĩ
Bóng ngả Bồ Đề mát nhẹ Ầu ơ
Ơi ơi hỡi hời ru ngân bóng
Bóng hỡi bóng chồi non Vững mạnh
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hời: – ( Ban Danh )
Bóng nghiêng Bóng ngả Bồ Đề
Cha hời Đức Phật Bồ Đề Thích Ca
Cha hỡi Cha Cha ban danh Quyền Năng
Hà Nội trời Cha tỏa bóng soi
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *