CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRI ĐỨC )

Hà Nội, lúc 11h 05ph ngày 03/ 06/ 2019

 

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà

Luân Hồi Tiền Kiếp Chiếu Trời Ban ân

Nam Mô ơi hỡi Tri tâm

Lay động Đất Trời: – ( Ban Chiếu vạn mưu cầu )…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

A Di Đà Phật. Thầy xin cúi đầu Tạ Ân Nghĩa, Tri Tâm, Trí Lương: ( Bác An Lành ).

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRI ĐỨC

 

Hà Nội, lúc 19h 16ph ngày 09/ 04/ 2019

 

Kính lễ Chư Phật Chư Bồ Tát trong Pháp Hội Thủ Lăng Nghiêm
Kính lạy Pháp thân Báo thân Ứng thân Phật
Linh thiêng Tiên Tổ Giống Nòi
Hùng Thiên Xã Tắc Mẹ Việt Oai Linh
Nam Mô ơi hỡi trời xa
Tiên Tổ Giống Nòi Bất Diệt Vinh Danh
Lớp lớp Mẹ Cha phía xa phía trước
Tảo tần mưa nắng gánh gồng
Chông chênh
Thương thương dại bày con Xã Tắc
Ầu ơ ru ru trọn nồng say
Bất Diệt hỡi Trường Tồn Hùng Mạnh
Tri Đức hỡi đứng đầu vạn cảnh
Muôn dặm đường muôn nẻo
Lắt léo
Ầu ơ ru ru trọn thương thương
Đất Việt Mẹ Việt Nam hời
Linh thiêng Đất Trời bóng đó
Vinh Danh
Lớp cháu con bày thương thương dại
Uống nước hỡi nhớ Cội Nguồn
Quả chín cành nhớ công chăm bón
Nhớ Đạo Lí nhớ Nguồn Cội
Gốc rễ
Lan tỏa ấm nồng Tri thức
Hăng say
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Linh Thiêng Xã Tắc Mẹ Việt
Uy Linh
Con thỉnh chuông chuông ngân
Khắp cõi
Cõi Ta Bà. Cõi nhớ Hùng Thiêng
Chuông ngân ngân vang vang
Vạn nẻo
Muôn dặm đường Đất Việt Nam ơi
Linh Thiêng máu đào chiến công
Oanh Liệt
Thổi sức mạnh nhiệt huyết
Dựng xây
Quên quên đi trắng trắng đen đen
Nhớ hỡi nhớ Nguồn Cội
Sáng soi
Để thấy đó Thước Đo: – ( Đạo Lí )
Để thấy đó bóng hồn
Vinh Danh
Lớp lớp lớp Cha Ông truyền dạy
Kiến thức kia báo đáp Tổ Tông
Góp sức mảnh Trường Tồn Đất Việt
Chung tay gom ngọn lửa nồng
Tri tâm Tri thức hòa quyện
Chẳng lay
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Bóng Hùng Thiêng Tiên Tổ
Bóng Trường Tồn Chiến Công
Hy sinh đó năm xưa loạn lạc
Cũng để dành cất tặng
Mãi ngàn đời con cháu Việt
Vang Danh
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo
Tri Tâm
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Bóng Mẹ chiếu soi
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Việt Uy Linh
Nam Mô Tiên Tổ Ông Cha
Vinh Danh Bất Diệt vạn vạn Chiến Công
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời xa
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *