CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRI TÂM )

Hà Nội, lúc 09h 35ph ngày 26/ 03/ 2019

 

NAM MÔ TÁT ĐA NẨM TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ CÂU CHI NẨM ĐÁT ĐIỆT THA ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRI TÂM

 

Hà Nội, lúc 18h 26ph ngày 25/ 03/ 2019

 

Ơi ơi hỡi Thế Gian Dương Thế
Nhân gian đời Thế gian Người
Trầm Luân
Cuộc sống Người muôn hình vạn trạng
Có bao giờ Đời tự hỏi
Có bao giờ Cười tự hỏi
Cuộc sống Đời ơi lắm
Guồng quay
Guồng quay hời Ân tình Thế thái
Guồng quay hời lăn bánh chạy lăn
Lăn lăn nhẹ giọt lăn chất chứa
Giọt mưu sinh giọt chát cay
Toan tính
Giọt mặn chát ân nghĩa nghĩa ân
Lúc phong trần lúc phú quí
Thăng hoa
Ơi ơi hỡi Ân thế Nhân thế
Guồng quay hỡi bóng hỡi
Thói Người
Ta cứ mải cứ chạy
Đuổi bóng
Tung bóng lên rồi mải đuổi mải bắt
Ơi ơi hời Dân gian
Thế tục
Bóng guồng quay bóng ảo
Tung tăng
Bước phải nhìn Nghe phải hiểu ngấm
Nói hay đọc vẹn nguyên
Khí phách
Khí phách hời cốt cách cốt lõi
Đều bởi tự. Ta hời Ta hỡi
Chẳng thể nao Mình Ta Ta Mình
Buông giọt nắng lại chụp bắt nắng
Ơi ơi hờ Ân thế Thế ân
Bóng bóng hời guồng quay
Thế thái
Ma vương ơi Ngã quỉ hỡi
Bóng đó Bóng ảo Bóng ẩn hiện
Những bóng oan hồn bóng hời Tâm ta
Vậy vậy đó guồng quay Thế thái
Hồn mảnh nhẹ miệng cười hoa nở
Ánh nhìn lấp lánh thánh thiện
Nhân văn
Bóng loáng hiện Bóng sáng Tâm Hồn
Bước đó khoan thai thư thái
Thong dong
Ơi ơi hỡi hồn siêu bóng ảo
Ẩn hiện hời khuôn diện
Tối tăm
Ánh mắt nhìn láo liên trợn trạo
Thấy thấy đó mờ đục u ám
Miệng cười nói giảo hoạt
Lấp liếm
Tay chỉ chỏ khuyếch đại
Thế tục
Ơi hời ơi nghĩ nhìn thấu gợi
Láo liên hời miệng nói chẳng ngưng
Xám xịt đó một màn u ám
Bởi ngã quỉ tâm hồn vẩn đục
Bởi toan tính điêu gian xảo trá
Sắc diện hỡi bợt bạt lạnh ngắt
Ơi hời ơi Ngã quỉ ngay tâm
Ơi ơi hỡi Thế gian Ân thế
Bóng bóng hỡi: Chính bởi Hồn ta
Cứ nhẹ bước nhìn vui nhìn rộng
Thế gian cười Thế gian khóc
Ngẫm suy
Chẳng rao giảng thanh tao
Thoát tục
Mà chế ngự Bản ngã Hồn ta…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hời Đức Phật Bà
Hời Mẹ chiếu soi
Nam Mô ơi hỡi Quyền năng
Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề
Mẹ hời Nghiêm minh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *