CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRƯỜNG TỒN )

Hà Nội, lúc 22h 20ph ngày 13/ 03/ 2019

 

DẪU HÔM NAY BÃO TỐ ẬP TỚI. BIỂN DÂNG SÓNG LÒNG ĐỜI CHAO ĐẢO. Ý CHÍ NGƯỜI CHA. CON CHIM ĐẦU ĐÀN VỮNG MẠNH. HƠI ẤM KIÊN CƯỜNG NGƯỜI MẸ, NGƯỜI THỢ. QUYẾT CHẲNG THỂ NGẢ NGHIÊNG THEO SÓNG. LÒNG ĐỜI SÂU SÂU THẲM KHÓ ĐO. MẸ BIỂN YÊU THƯƠNG TRAO CHA SỨC MẠNH. SÓNG BIỂN NHẸ RU TRAO HƠI ẤM NGƯỜI MẸ. HẢI ÂU TUNG CÁNH TRAO NGƯỜI THỢ VƯƠN CAO Ý CHÍ. ĐỂ CỐNG HIẾN DỰNG XÂY VƯƠN TỚI. THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG. VƯỢT LÊN GIAN KHÓ. MÃI TRƯỜNG TỒN CHẲNG THỂ LUNG LAY. BAO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. VỢ CHỒNG KHẼ MỈM CƯỜI. CON TRẺ VUI KHÔN LỚN. TIẾNG CƯỜI MÃI VANG XA. ĐÓ CHÍNH LÀ GIANG SƠN. LÀ XÃ TẮC VUA HÙNG. LÀ ĐỊA LINH ĐỊA MẠCH. TỔ QUỐC NÀY GIỮ VỮNG. TA NGÂN CAO KHÚC HÁT. TÂM NGUYỆN CỦA NGƯỜI THỢ. NGƯỜI MẸ VÀ NGƯỜI CHA. NHỮNG CÔNG NHÂN MIỆT MÀI. NGÀY ĐÊM BÊN GUỒNG MÁY. TRAO CHO ĐỜI HẠNH PHÚC. GIỌT NHỚ HỠI GIỌT THƯƠNG. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( VỮNG LÒNG BẠN NHÉ: – MASAN. KHÚC GẬP ĐÓ: NHẸ VƯỢT KHÓ ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHẶNG ĐƯỜNG

 

Hà Nội, lúc 14h 27 ngày 13/ 03/ 2019

 

Phương Nam bạn hỗi ôi
Bữa nay lại chuyển gió
Gió lặng gió lặng quất
Quất rát rát Tri tâm
Phương Nam bạn hỡi ôi
Trời phương nao Hà Nội
Thủ Đô Việt Quê Hương
Ta nơi đây Ba Đình
Hà Nội trời Việt Nam
Nhức nhức nhối Tri Lương
Hỗi hỗi Trời hỗi Đất
Hỗi Mẹ hỗi Mẹ ơi
Mẹ Việt Nam ơi hỡi
Cao xa hời cao xa
Nghẹn chát nghẹn chát cay
Hời ơi hời cao xa
Hời ơi hời Xã Tắc
Hời ơi hời non cao
Nghẹn đắng hời chất chứa
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Tri lương hời đức độ
Tuột dốc hời tranh đua
Ơi ơi hỡi Phương Nam
Ta đau đau nấc nghẹn
Hỡi hỡi hời Phương Nam
Nàng Phương Nam dịu lắng
Tri Tâm hỡi Tri Đức
Vẹn nguyên ấm nóng tình
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Trời cao xanh hỡi ơi
Bữa nay đời giông đổ
Bão cuộn cuộn đảo điên
Trắng đen ơi trộn lẫn
Thị phi cuộn bão người
Ta nơi đây Hà Nội
Thủ Đô Việt ngàn năm
Bút gày khóm tre mảnh
Cha chăm bón vun cành
Bữa nay khóm tre mảnh
Cành khúc khửu đẩy đưa
Đưa hơi ấm ân tình
Đưa đức độ tri lương
Thổi hồn bóng ân từ
Thổi hồn bóng nhân văn
Ta xót xót đau ơi
Nàng Phương Nam ấm nồng
Nàng trao ta ân nghĩa
Trao ta nguồn suối mát
Bóng cao bóng xòe tán
Ta tựa nàng Phương Nam
Bữa nay đời đầy lốc
Điên đảo hỡi thị phi
Trắng đen hòa trộn lẫn
Tri đức hỡi tuột dốc
Ta chẳng thể nguôi yên
Ngó lơ hời thinh lặng
Nàng hỡi nàng Phương Nam
Nàng thay ta thổi gió
Thổi hơi ấm Sữa nồng
Thổi sức mạnh Ân tình
Ấm nồng tình yêu thương
Ân tình nàng sắt son
Đất Trời Việt minh xét
Cửu Trùng xa bóng ngả
Bóng Tri Đức: – ( Nàng ơi )
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời hời Mẹ Việt Nam
Ta thỉnh kêu muôn cõi
Cõi xa Cõi xa ngân
Cõi minh chứng Cửu Trùng
Quốc Bảo hời Quyền năng
Bữa nay trời chuyển lốc
Cơn lốc cuộn đảo điên
Dội đổ bủa vây đời
Nàng Phương Nam ân nghĩa
Phương Nam hỡi hỡi nàng
Ta nợ ân nợ tình
Đất Trời Mẹ Việt Nam
Hỡi ơi hỡi bóng ngả
Bồ Đề hời xa ngân
Cha đưa đường dẫn lối
Đưa ân nghĩa ấm nồng
Nàng Phương Nam vẹn tình
Bữa nay đời chuyển lốc
Cả trời Việt xốn xao
Đen trắng đang đảo lộn
Ân tình tuột dốc hỡi
Cha hời Cha Đất Trời
Thỉnh hời Mẹ xa ngân
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẹ Uy Linh Khắp Cõi Trời Tam Giới
Chốn dương trần con đón nhận Phước hạnh vô biên
Phước Hạnh này con báo hiếu nghĩa ân
Trao hạnh phúc ân tình hỡi Phương Nam
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Tri lương thấu Cửu Trùng
Minh xét hời hỡi Cha
Nàng Phương Nam bữa nay
Chẳng thể an giấc nồng
Canh khuya mãi miệt mài
Hăng say nguyện cống hiến
Kiến thức kia cùng bao năm tháng
Nghiên cứu chuyên cần tri đức vẹn nguyên
Ơi hỡi ơi minh xét
Cửu Trùng hỡi xa ngân
Ta nơi đây Hà Nội
Thủ Đô Việt ngàn năm
Bóng Xã Tắc Hùng Thiêng
Bóng xa ngân Cửu Trùng
Nương hỡi hỡi Phương Nam
Thỉnh chuông ngân muôn cõi
Ta Bà hỡi xét soi
Đưa tri đức tri lương
Bóng sáng bóng ân tình
Đuổi xa đi kiếp nạn
Hỡi lòng người đảo điên
Cuồng quay trộn trắng đen
Tung ảo diệu thị phi
Ơi ơi hỡi Cửu Trùng
Đất Trời hỡi chứng minh…
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Chuông ngân ngân cõi Cửu Trùng
Cha ơi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ đẩy giông
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp dẹp loạn
Ma tâm
Nam Mô ơi hỡi thỉnh ngân
Nương bóng Bồ Đề minh xét
Hỡi Cha
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

 

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/2if-pgGiYSA

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *